Cảm động với "phút cuối dành trọn cho nhau" của các bạn Học viện Báo Chí

BTCCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/06/2016

Với chủ đề "Cho những điều đã qua", Phút cuối 2016 đã mang đến thông điệp về những kỷ niệm thời sinh viên và hy vọng mỗi người hãy biết trân trọng, gìn giữ những ấn tượng đẹp của tuổi học trò, về mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngày 30/5 vừa rồi, tại Hội trường Lớn – Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra chương trình Nhạc hội "Phút cuối 2016" với chủ đề: "Cho những điều đã qua"

Một đêm nhạc chất lượng và cảm xúc là điều mỗi khán giả đều cảm nhận sau 3 tiếng thưởng thức chương trình. Sinh viên năm cuối tại Học viện đang phải đối mặt với những kỳ thi, những đổi mới về chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ, chính những lời động viên khích lệ của ban Giám đốc và thầy Trưởng ban tổ chức Phạm Tuyên đầu chương trình khiến cho các bạn càng thêm nỗ lực và cố gắng để hoàn thành trách nhiệm học tập.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên tiêu biểu K32

4 chương Phút cuối là những hành trình đẹp, những cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen. Chương một " Cho những giảng đường quen" là những kỷ niệm về thầy cô, mái trường đã gắn bó suốt 4 năm đại học.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 2.

Tiết mục hát

Phần đặc biệt ý nghĩa trong chương hai " cho những người chiến thắng" là điều ước dung dị mà cảm động của bạn Đỗ Thị Giang lớp chính trị phát triển K32 gửi tới Dream On dành cho gia đình của mình. " Mình ước có thể đưa bố mẹ của mình lên Hà Nội một lần để thăm thú phố phường và đưa bố lên Hoàng Hoa Thám để xem cây cảnh". BTC Phút cuối đã bí mật thực hiện điều ước của Giang, trước khi đêm nhạc diễn ra đã về Thanh Hóa đưa gia đình của Giang lên Hà Nội. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và cảm động tại sân khấu hội trường lớn đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả cũng như khách mời. Ngoài tình cảm thầy cô, bạn bè thì Phút cuối đã khéo léo đan xen tình cảm gia đình- thứ tình cảm hết sức nhân văn làm lay động trái tim của khán giả.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 3.

Gia đình Đỗ Thị Giang

"Cho tình yêu ở lại" là những tình cảm trong trẻo, đáng yêu của thời sinh viên. Tình yêu thời sinh viên đem đến cho người ta cảm xúc rất khác so với khi đã trưởng thành. Đó là những kỷ niệm mà mỗi người khi rời xa mái trường sẽ không thể nào quên.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 4.

Tiết mục nhảy next to you

Vở kịch " Mùa hè cuối cùng" mở đầu cho chương bốn " Cho tình bạn còn mãi" nhưng cũng khép lại một cách trọn vẹn chương trình phút cuối 2016. Những lời hứa khi còn bên nhau hãy cùng nhau thực hiện, những giận hờn hãy để gió cuốn đi để khi nhìn lại quãng thời gian đáng quý suốt 4 năm đại học, ta có thể nở một nụ cười mãn nguyện. Lời hát " Bài ca tuổi trẻ" trong tiết mục kịch vang lên một lần nữa khiến cho cảm xúc của các sinh viên K32 dâng trào. Những mong ước tuy còn dang dở, những kỷ niệm có thể sẽ nhạt nhòa nhưng giây phút này, hãy sống trọn vẹn nhất có thể.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 5.

Kịch Phút cuối

Sau đêm nhạc gala kết thúc, Đoàn Thụy Chi- Phó trưởng ban tổ chức chia sẻ: "cảm xúc đầu tiên khi đêm nhạc kết thúc là nhẹ nhõm vì sẽ không còn những ngày giục dealine hay phải thức trắng để làm việc nữa. Đêm nhạc nhấn vào yếu tố cảm xúc nên mình nghĩ cũng đã thành công rồi. Phút cuối sang năm mình mong các em sẽ làm hết mình bằng tình cảm trong sáng và đam mê, khi đó Phút cuối chắc chắn thành công."

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 6.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 7.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 8.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 9.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 10.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 11.

Cảm động với phút cuối dành trọn cho nhau của các bạn Học viện Báo Chí - Ảnh 12.

Phút Cuối 2016 - Cho những điều đã qua xin được chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ và góp mặt của các Nhà Tài Trợ : Nhà tài trợ vàng: BIDV và Pet by Chang, Nhà Tài Trợ Bạc: AT Hairstudio và Nấm Boutique, Nhà Tài Trợ Đồng Hành: Nami Media, Your Uniform, Hiếu Dragon đã cùng làm nên một chương trình tri ân thành công và ý nghĩa.                                                                           

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày