Cái Tết đầu tiên vắng bóng dáng mẹ của các con nữ lao công bị "xe điên" tông chết

Nguyễn Phương, Theo VTC 09:36 28/01/2020

"Khi việc học bộn bề thì làm nó bớt đi nỗi nhớ mẹ, còn khi thảnh thơi nó lại bật khóc như đứa trẻ vì Tết năm ngoái mẹ vẫn bên chúng nó", người nhà nữ lao công bị "xe điên" tông chết chia sẻ.

Cách đây gần 10 tháng, xe ô tô "điên" do một gã đàn ông uống rượu say cầm lái tông chết chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) đang quét rác dọc đường Láng.

Vụ tai nạn khiến 2 con của chị Hà mất đi bàn tay chăm sóc của người mẹ, gia đình nhỏ mất đi trụ cột, nơi nương tựa bao năm qua.

Ngày 25 tháng Chạp, khi cái Tết đang cận kề, người mẹ già và 2 người con của chị lại khôn nguôi nỗi nhớ nhung người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó bao năm qua, cảm giác hụt hẫng, trống trải lại ùa về.

 Cái Tết đầu tiên vắng bóng dáng mẹ của các con nữ lao công bị xe điên tông chết - Ảnh 1.

Trần Đức Anh chia sẻ, khi được theo học ở trường THPT Lương Thế Vinh, em tham gia vào nhiều hoạt động của trường giúp bản thân quên đi nỗi nhớ mẹ và hòa đồng với mọi người.

Theo chia sẻ của Trần Đức Anh (16 tuổi, con trai lớn của chị Hà), những năm trước, cứ từ ngày 23 tháng Chạp trở đi là chị Hà lại tất bật chuẩn bị Tết cho gia đình, gói bánh chưng, mua cây cảnh Tết…, mọi thứ đều do chị lo hết.

"Vào dịp Tết, khi xong công việc gia đình thì mẹ lại đi thu gom rác từ chiều tối đến sáng sớm mới về. Mẹ không được nghỉ ngày Tết nào mà phải làm tăng ca", Đức Anh chia sẻ.

Chị Lê Thị Kim Loan (54 tuổi, chị gái Lê Thị Hà) cho biết, sau khi chị Hà qua đời do tai nạn, Đức Anh về ở với bà, còn người em trai ở với bố. Vào ngày 24 tháng Chạp, khi Đức Anh được nghỉ học vào dịp Tết, em lại nhớ mẹ và bật khóc.

 Cái Tết đầu tiên vắng bóng dáng mẹ của các con nữ lao công bị xe điên tông chết - Ảnh 2.

Chị Lê Kim Loan kể về nỗi nhớ mẹ của các con nữ lao công bị "xe điên" tông chết.

"Khi việc học bộn bề thì làm nó bớt đi nỗi nhớ mẹ, còn khi thảnh thơi nó lại bật khóc như đứa trẻ vì dịp Tết năm ngoái mẹ vẫn bên chúng nó", chị Loan chia sẻ.

Chị Loan kể hàng năm vào dịp Tết, các anh chị em của chị Hà đều nhờ chị gói bánh chưng hộ, không khí gia đình được gắn kết, sum vầy. Tuy nhiên, năm nay không khí Tết bỗng trở nên hụt hẫng vì thiếu đi người "thợ" gói bánh của đại gia đình.

Không chỉ chị Loan mà còn rất nhiều người thân, bạn bè cảm thấy hụt hẫng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của chị Hà. Chị phải gồng gánh nhiều gánh nặng của gia đình.

Kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn phải sống ly thân, một mình chị nuôi hai con nhỏ và chăm sóc mẹ già. Bên cạnh đồng lương hạn hẹp, chị còn đi làm giúp việc, chạy Grab vào thời gian rảnh rỗi.

Căn nhà cấp bốn lụp xụp khi xưa của gia đình chị Hà giờ được xây mới thành nhà ba tầng cho các con của chị ở, bằng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, Tết này do nhà chưa xây xong và chị Hà mới mất nên mọi thức không được trang hoàng như những năm trước.

Chị gái chị Hà cho biết, số tiền các mạnh thường quân ủng hộ các con chị Hà sẽ được chuyển vào ngân hàng, đến khi các cháu trên 18 tuổi hoặc 22 tuổi sẽ trao trả lại cho các cháu.

Hiện tại, Đức Anh sang nhà người bác Lê Kim Loan ở để tiện việc sinh hoạt và đi học lớp 10 tại trường cấp 3 Lương Thế Vinh.

Chia sẻ về tương lai, Đức Anh nói sẽ cố gắng học tập thi vào trường Đại học kinh tế Quốc dân để không phụ sự mong mỏi của mẹ khi còn sống.

Trong cuộc trò chuyện, Đức Anh chia sẻ nếu như Nghị định 100 xử phạt tài xế phạm nồng độ cồn ra đời sớm hơn thì có lẽ các em sẽ vẫn còn mẹ, Tết này cả gia đình sẽ lại được sum vầy.

"Trong tương lai, em sẽ không uống rượu bia, nếu bắt buộc phải uống thì em sẽ nhờ người chở về nhà để đảm bảo an toàn. Bởi em là người cảm nhận sự mất mát người thân rõ nhất do tác hại của rượu bia mang lại", Đức Anh chia sẻ.

Vào lúc 23h ngày 23/4/2019, chị Hà đang làm công nhân vệ sinh môi trường trước số nhà 220 đường Láng thì bị chiếc ô tô "điên" biển số 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cầm lái đâm phải và kéo lê gần 200m.

Cụ tai nạn khiến chị Hà chết tại chỗ. Sau đó, xe "điên" này còn đâm liên tiếp một ô tô và một xe máy khác.

Qua kiểm tra, trong hơi thở tài xế Đỗ Xuân Tuyên có nồng độ cồn 1,041mg/l khí thở.

Trong phiên xét xử ngày 20/1/2020, với tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", bị cáo Đỗ Xuân Tuyên phải nhận mức án 8 năm tù và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 600 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày