Sáng qua (16/05), “Ngày hội thể thao” – một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội anh tài 2012 (NHAT 2012) diễn ra với rất nhiều trò chơi hấp dẫn và bổ ich.
“Ngày thể thao” là ngày mà tất cả các bạn học sinh lớp 12 của THPT Hà Nội – Amsterdam phải vận động hết công suất, đổ toàn bộ mồ hôi, dốc hết toàn sức lực để dành chiến thắng cho đội nhà. “Ngày hội thể thao” năm nay diễn ra với sự góp mặt của 20 người mỗi khối chia theo ba bảng lần lượt là A, B, C.
Các "Thổ dân" trông cực ngầu nhé.

Thổ dân chuẩn bị "rinh" người đi nào.

Giờ thì tranh thủ chạy cho nhanh thôi!
Tại vòng bảng, các bạn ấy phải lần lượt vượt qua thử thách của các trò chơi như: Gà đẻ trứng – trò chơi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa người ném “trứng” và người “đẻ trứng”, cõng người - một người cõng một người chạy, người được cõng sẽ bị bịt mắt ngay từ đầu và cầm hai que để giữ một quả bóng đưa bóng về đích. Kiệu người là trò chơi hai người cõng nhau, sau đó người ngồi trên hai tay cầm hai chai nước đã bị thủng và nhiệm vụ là phải đưa nhiều nước nhất có thể về đích. Dù mới chỉ là vòng bảng thôi, nhưng các bạn ấy đã vô cùng quyết tâm không chịu thua bất cứ một ai để đem chiến thắng về cho đội của mình. Ở vòng này, có bốn đội chơi dành được số điểm cao nhất là Trung, Nga, Lí, Toán nhé!
Các đội cổ vũ hừng hực khí thế luôn.
“Ngày thể thao” thực sự nóng lên với thử thách “Thổ dân” cực vui nhộn và thú vị. Mỗi đội chơi chia thành các nhóm ba người (hai người khênh ống, một người bám trên ống), nhiệm vụ của nhóm là đưa người đang bám trên ống về đích, nhóm được gọi là về đích chỉ khi người đi sau cùng bước qua vạch. Nếu người bám trên ống bị chạm đất thì phải đi lại từ đầu. Trong ba phút, đội nào đưa được nhiều người về đích hơn thì chiến thắng. “Thổ dân” thú vị ở chỗ là trò chơi đòi hỏi sự khéo léo và phối hợp ăn ý giữa các thành viên, phải nói rằng các đội chơi đã “chiến đấu” rất ngoạn mục và cực vui trong phần thi “Thổ dân” cực fun này. Ở vòng bán kết, khối Lý và khối Toán đã rất suất sắc khi tiếp tục giành điểm số cao nhất cho đội mình đấy.
Chiếc cầu người này có vẻ hơi bị chắc chắn đấy nhỉ!?




Vòng Chung kết diễn ra gay cấn với hai khối là Lý và Toán. Hai bên sẽ phải đấu với nhau trong trò chơi cuối cùng, đó là: “Cướp cờ hiện đại”. Trong vòng hai phút, mỗi đội chơi phải tìm cách chạy nhanh nhất có thể với chiến lược lấy cờ phù hợp với khả năng của đội để giành được số điểm cao nhất, mỗi người chạy chỉ được phép lấy một lá cờ. Đây có lẽ là thử thách gây cấn và “khốc liệt” nhất khi tất cả các thành viên của hai đội đều có chung một mục đích đó là “cướp chiếc cờ”. Các bạn ấy đã rất “sung” và “máu” khi chạy thật nhanh, cướp cờ khỏi đối phương và mang về cho đội nhà của mình. Và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về khối Lý. Xin chúc mừng các bạn nhé!
Và rồi các bạn ấy lại còn cực sung trong trò cướp cờ.