Cùng Amser gửi những điều ước bay cùng trái bóng

Mc Jsn, Theo Trí Thức Trẻ 13:57 18/04/2012

Ngày này còn là để nhắc các bạn đã gần đến lúc rời xa mái trường rồi đấy!

Sáng nay (18/04), ngày “thả “ – một sự kiện đầy ý nghĩa không thể thiếu trong Made in 12 (MI12) đã diễn ra với sự tham gia của rất đông các bạn học sinh trong trường đấy nhé!

Made in 12 2012 chính thức khởi động cách đây không lâu nhưng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của các bạn học sinh trong trường, đặc biệt là khối 12. Vẫn khung chương trình và các sự kiện quen thuộc: bảng đếm ngược và hòm thông điệp, ngày áo dài, ngày "thả"... nhưng mỗi năm, các Amser đều có những ý tưởng độc đáo khác nhau, để khi nhớ về MI12 của từng khóa là từng dấu ấn khác biệt không khóa nào giống khóa nào.

Chắc bạn vẫn còn nhớ ngày thả bóng bay rực rỡ trong Made in 12 của khóa 06-09, thả chong chóng giấy đầy màu sắc của Made in 12 khóa 07-10 và bóng bay hai màu xanh – trắng, là hai màu trên logo của trường Ams. Nối tiếp thành công của MI12 những khóa trước, MI12 năm nay khởi động với ngày áo dài đầy ý nghĩa và bây giờ là ngày “thả” mang đậm chất MI12 khóa 09-12. Bóng bay năm nay mang hai màu chủ đạo là màu tím và màu trắng. 




Những tấm ảnh gợi lại mùa thả bóng của các năm trước.

Theo như các teen Ams chia sẻ thì màu trắng là màu đại diện cho học sinh còn màu tím là màu của sự chia tay. Hai màu đó khi song hành cùng nhau sẽ tạo nên một thông điệp rằng: “Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là chúng mình phải xa nhau, xa mái trường thân yêu này rồi. Vì vậy tất cả phải cùng cố gắng thành công trên con đường mình chọn sau này nhé”. Các bạn ấy đã rất chu đáo, cẩn thận viết những điều ước của bản thân vào các tờ giấy màu nhỏ, thắt nơ rất cẩn thận rồi buộc vào quả bóng bay của mình. Gần đến giờ thả, toàn bộ các bạn học sinh cùng đồng thanh đếm ngược từ 10 rồi đồng loạt thả bóng. 

Hàng loạt chùm bóng bay lên trời cao mang theo điều ước của toàn thể học sinh lớp 12 trường THPT Hà Nội – Amsterdam, chúc cho điều ước của các bạn trở thành hiện thực nhé!

Một góc trường tràn ngập toàn bóng bay








Tranh thủ chúng tớ cũng nghịch một chút làm cô gái bay




Này thì lưu lại vài "pô" ảnh làm kỉ niệm coi nào






Những điều ước sau khi viết xong sẽ còn được đính thêm một chiếc nơ xinh xắn




Điều ước của bạn này có vẻ hơi căng nhỉ!? 










Bạn này thì đã xinh đẹp rồi, lại còn ước thêm nữa cơ đấy.




Và không quên điều ước mong được tốt nghiệp năm nay.








Giờ thì mỗi bạn cầm cho mình một điều ước trên tay nào


Thả lên thôi!! Bóng ơi hãy bay thật cao và thật xa để điều ước của chúng tớ thành hiện thực nhá!








Chắc chắn ngày hôm nay, các Amser 09-12 sẽ không bao giờ quên.