1000 teen vỡ òa hạnh phúc khi hoàn thành chuyến xuyên Việt dài 1560 km
1560 km đường bộ - một chặng đường tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng các bạn ấy đã tạo nên một kì tích...
40 ngày xuyên Việt là 40 ngày cho những trải nghiệm có 1-0-2. Lần đầu tiên biết thế nào là “ngủ tập thể 1000 người”, tham dự những bữa ăn “buffet” hoàng tráng chưa từng thấy, hay lần đầu tiên trở thành giáo viên cho những nhóc tì dễ thương… tất cả đều để lại cho mỗi người những kỉ niệm khó quên “trên từng ki-lô-mét”!
50km là “chỉ tiêu” mà mỗi bạn phải hoàng thành trong một ngày. Kết thúc mỗi ngày đi bộ là đôi chân phồng rộp, cơ thể mỏi nhừ… dù đã được tập luyện thể lực trước đó, nhưng nhiều bạn không chịu nổi chặng đường quá dài đến nỗi ngất xỉu, có khi còn phải… ngủ lại ở vệ đường. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thời tiết thay đổi thất thường, những hôm vượt đèo trơn trượt vì trời mưa, hôm thì đi bộ giữa cái nắng hè gay gắt… 
Thế nhưng các bạn teen nhà mình vẫn rất sung, dù đang leo đèo mệt đứt hơn nhưng khi thấy máy ảnh lại cười tít, sẵn sàng pose ảnh quên ngày tháng mọi lúc mọi nơi. Cùng xem những hình ảnh cực kì ấn tượng trên mỗi chặng đường của “chuyến đi không tưởng” này nhé!


Trong chuyến đi này còn có Hoa hậu Diễm Hương tham gia cùng chúng tớ nữa đấy!


Lễ ra quân tại Lăng chủ tịch.

Và hành trình đã bắt đầu!

Khó khăn phía trước còn rất nhiều và con đường vẫn còn rất dài.

Tuy trời đã tối nhưng vẫn phải đi đến điểm tập kết.

Chúng tớ còn trải nghiệm được những giấc ngủ... xuyên Việt!


Những bữa ăn "khổng lồ" để chúng tớ lấy lại sức lực.

Rồi lại bắt đầu cuộc hành trình trên những ngọn núi, ngọn đồi cao trập trùng.

Đèo Hải Vân... chúng tớ tới đây!

Mọi nỗ lực lẫn sự đoàn kết đã giúp chúng tớ vượt qua ngọn đồi cao và khó khăn nhất.

Niềm hạnh phúc...

... lẫn sự vỡ òa của niềm vui...

... đã làm cả đội quên đi mệt mỏi.


Hành trình vẫn trải dài trên mảnh đất hình chữ S.



Từ Bắc...


Trung...


Và miền Nam đang đợi chúng tớ.


Cơ thể mệt đừ, đau nhức toàn thân, đói và khát nữa chứ!


Nhưng rồi trong chuyến đi, chúng tớ còn phải giữ vững tinh thân để giảng dạy cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa.

Làm các công việc hữu ích...

Còn ghé thăm ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để học hỏi thêm về lịch sử, bổ sung kiến thức.


Tuy mệt, nhưng chúng tớ vẫn tinh nghịch lắm đó!

Cảm xúc vỡ òa khi về đến Bến Nhà Rồng.

Đại diện các tình nguyện viên tiến hành thắp hương và báo với Bác.
Một chuyến đi xuyên việt - một chuyến đi tình nguyện đã kết thúc, để lại cho các bạn những trải nghiệm quý báu về niềm vui, sự đoàn kết và ý chí vượt qua mọi khó khăn. Các bạn teen của chúng ta đã ghi tên mình vào kỉ lục có 1-0-2 mang tên “Hành trình xanh”, thật tuyệt phải không nào?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày