"Cận vệ già" Pirlo rời Milan trong nước mắt
Đây quả là một tin buồn cho tất cả các Milanista trên toàn thế giới!<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Bản hợp đồng 3 mùa giải với Juventus đã chính thức chấm dứt mối tình mặn nồng giữa Milan và Pirlo. Từ mùa sau, người ta sẽ thấy tiền vệ hào hoa này thi đấu trong sắc áo sọc đen trắng của đội bóng thành Turin.![]()

Hình ảnh một cầu thủ điển trai với mái tóc dài lãng tử, luôn thi đấu điềm tĩnh sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí các Milanista. Ở trên sân, Pirlo luôn làm bao trái tim phải thán phục với lối chơi lãng tử của mình. Khi thì là những đường chuyền dài chính xác đến từng milimet, lúc khác lại là những cú sút phạt đẹp như tranh vẽ… nói không ngoa, Pirlo chính là nguồn cảm hứng cho các đồng đội thi đấu.![]()
Chứng kiến cảnh chia tay ngậm ngùi của Pirlo và CĐV nhà, không biết PCT Galiani có suy nghĩ gì về việc tiếp tục thực hiện thêm các cuộc “chia tay” công thần hay không? Nhưng có một điều đáng lưu ý rằng, Pirlo đã tự giảm lương từ 6,5 triệu euro xuống còn 4,5 triệu euro để được thi đấu cho Rossoneri nhưng vẫn không được chấp nhận. Phải chăng những nhân vật ở thượng tầng của Milan không muốn cho Pirlo có cơ hội trở thành biểu tượng vĩnh cửu của đội bóng áo đỏ đen.

Chia tay sân San Siro, có thể Pirlo sẽ được trọng dụng tại Juventus. Nhưng với các Milanista, Pirlo thật sự trong họ vẫn mãi là Pirlo của những năm tháng tại Milan. Nước mắt không thể giữ Pirlo ở lại được nhưng đó là tình yêu mà các Milanista dành cho biểu tượng một thời của nửa đỏ thành Milan.![]()