Becks xúc động trước ngày về MU

Feu Luck, Theo 10:16 24/05/2011

Ngôi sao của LA Galaxy vừa lên tiếng thừa nhận rằng anh không thể chờ cho tới phút giây lại được khoác áo lên mình chiếc áo của “quỷ đỏ” Manchester.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Becks hiện đang có mặt tại Anh để chuẩn bị cho trận đấu vinh danh Gary Neville, hậu vệ cánh phải của MU vừa mới giải nghệ được ít tháng.
 
Bạn thân của Becks được Manchester United tôn vinh

Trận đấu chia tay cậu bạn thân của Becks sẽ được tổ chức trên SVĐ Old Trafford vào rạng sáng ngày mai. Đối thủ của bầy “quỷ đỏ” thành Manchester sẽ là đội bóng tới từ nước Ý Juventus.

Có thể nói mặc dù đây chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng nó lại mang rất nhiều ý nghĩa đối với Becks. Ngoài việc lại được khoác lên mình màu áo đỏ “thần thánh” của MU, Becks cũng sẽ có dịp sát cánh cùng những đồng đội thân thiết, lứa cầu thủ được mệnh danh là “thế hệ vàng” của MU như anh em nhà Neville, Giggs, Nicky ButtPaul Scholes.
 
Becks có dịp sát cánh cùng những người đồng đội thân thiết

8 năm rời Manchester United là quãng thời gian đủ dài để cựu tuyển thủ Anh cảm thấy xúc động khi nghĩ về viễn cảnh được sát cánh cũng những người đồng đội cũ.

“Viễn cảnh lại được khoác lên mình chiếc áo đấu của MU và bước lên thảm cỏ của sân Old Trafford khiến tôi thật sự xúc động. Đây sẽ là một đêm đầy cảm xúc cho cá nhân Neville cũng như tất cả chúng tôi”, Becks thổ lộ.
 
Neville và Becks luôn thân thiết với nhau

Ngôi sao đang thi đấu cho LA Galaxy chính là người bạn thiết nhất của Neville trong quãng thời gian 2 người sát cánh cùng nhau tại Old Trafford. Bởi vậy, khi nhận được cuộc điện thoại mời tham gia trận đấu chia tay Neville, Becks đã ngay lập tức nhận lời mà không hề do dự.

“Lại được nhìn thấy Neville chơi bóng sau 1 thời gian giải nghệ quả là điều thú vị. Chúng tôi không chỉ là những người bạn ở cùng phòng trong quãng thời gian còn khoác áo MU, Neville chính là người bạn thân nhất của tôi”, Becks quả quyết. “Với những gì mà Gary đã cống hiến cho Manchester United, cậu ấy thực sự xứng đáng có được một trận đấu chia tay như đêm nay”.