Nhật Linh, tài năng 15 tuổi của thể dục nghệ thuật Việt Nam
Cô bạn người Ukraina gốc Việt mới bước sang tuổi 15 nhưng đã mang về cho Thể dục nghệ thuật Việt Nam rất nhiều thành tích đấy nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>
|
Họ và tên: Trương Mai Nhật Linh
Nickname: Dadu Năm sinh: 17/8/1996 Quốc tịch: Ukraina Sở thích: nghe nhạc, xem phim... Thành tích nổi bật: 10 HCV toàn năng (tính tổng điểm ở cả 4 bài thi), 3 HCV đơn cùng 1 HCV đồng đội dưới màu áo ĐTVN. |
Hi, okie. Mình cũng thích được gọi bằng cái tên này hơn.
Ở Ukraina xa xôi, bạn có hay về Việt Nam không?
Có chứ. Mình rất mong đến các giải đấu để được về Việt Nam, được ăn các món ăn Việt và đi chơi quanh phố cổ.
Việc tập luyện ở Ukraina của Linh có nhiều khó khăn không?
Không đâu. Ở đây điều kiện tập luyện rất tốt, lại có các thầy cô chỉ bảo rất tận tình nữa. Mình cũng nói sõi tiếng Nga nên không gặp nhiều khó khăn.![]()
Thể dục nghệ thuật là một môn đòi hỏi VĐV phải tập luyện từ rất bé. Gia đình có khuyên nhủ bạn nên đi theo con đường học tập không?![]()
Cả nhà mình đều rất yêu thể thao. Bố thích bóng chuyền, anh và chị lại yêu quần vợt, chỉ có mình là có sở thích “khác người” thôi. Tuy nhiên, bố mẹ luôn ủng hộ mình trong mọi bước đi. Mình nhớ có lần bố nói chuyện với huấn luyện viên, bảo rằng bố rất ái ngại khi nhìn thấy mình bị đau khi ép dẻo, nhưng khi cô bảo rằng có chịu đau như thế mới thành công được, bố đã yên tâm và không còn sốt ruột nữa, nhờ thế mình luôn luyện tập trong trạng thái tập trung nhất.![]()

Nhật Linh nhớ nhất kỉ niệm nào trong quãng thời gian tập luyện?
Đó là khi mình 10 tuổi. Lần đầu tiên thi đấu giải ở bên Ukraina, mình đã trình diễn bài dải lụa trong trang phục áo dài. Tất cả ban giám khảo đều bất ngờ, và mình đã giành HCV vì bài biểu diễn đó.![]()
Linh rất yêu nghề, đó là điều rất hiếm thấy ở độ tuổi của bạn. Nhưng ngoài sàn tập, Linh là cô gái như thế nào?
Linh yêu âm nhạc. Đó cũng là một phần không thể thiếu trong mỗi bài trình diễn. Còn nữa, Linh rất dễ khóc, dù biết rằng đó là điều không nên khi tham gia thể thao chuyên nghiệp. Ngoài giờ tập luyện và thi đấu, Linh dành hết thời gian để vui vẻ cùng gia đình và học tiếng Việt mà thôi.
Học tiếng Việt? Chẳng phải Linh là người Việt đó sao?
Đúng thế. Nhưng mình đã ở Ukraina từ bé, và nói tiếng Nga là chủ yếu. Vì thế, Linh đành phải học tiếng Việt như một thứ ngoại ngữ. Đó là điều mà mình rất buồn và tiếc, vì dù sao mình vẫn là người Việt 100% mà.![]()
Bật mí ước mơ của Linh đi!![]()
Mình luôn mong muốn một ngày nào đó, mình sẽ được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, và làm được nhiều hơn những gì mà chị Thu Hà (Hà Holly) đã làm.
Cảm ơn Linh và chúc bạn sẽ thành công trong sự nghiệp của mình!![]()