Xác ướp sơ sinh 1.000 năm, phát hiện mới về vùng đất Chúa

A, Theo Mask Online 10:39 26/05/2012

Cùng các cập nhật: Nghiên cứu cười cũng là biểu hiện của thất vọng, phát hiện động-thực vật mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phát hiện hầm mộ có xác ướp trẻ sơ sinh 1.000 năm tuổi


Các nhà khảo cổ học Bỉ vừa khám phá ra một hầm mộ được xác định có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi ở Peru. Bên trong hầm mộ này chứa hơn 80 bộ xương và xác ướp, trong đó rất nhiều là của trẻ sơ sinh.

Được tạc vào đất và có mái che bằng lau sậy được thân cây nâng đỡ; hầm mộ là một phòng ngầm hình bầu dục dài 18,3m; tọa lạc trong khu vực Pachacamac, cách Thủ đô Lima của Peru khoảng 32km về phía Nam.



Nhóm khảo cổ học đến từ trường đại học Bruxelles (Bỉ) đã phát hiện hầm mộ ở phía trước Đền thờ thần Pachacamac. Điều gây kinh ngạc là nó gần như còn nguyên vẹn bất chấp sự tàn phá, cướp bóc của những kẻ xâm lược thuộc địa.

Theo các chuyên gia, hơn một chục trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã bị chôn vùi quanh khu vành đai, với đầu hướng về phía hầm mộ. Căn phòng chính được chia làm 2 phần, ngăn cách nhau bằng một bức tường gạch bùn, vốn đóng vai trò như nền chôn cất nhiều thi thể khác nữa. Bên trong các căn phòng của hầm mộ, nhóm khảo cổ tìm thấy phần còn lại của hơn 70 bộ xương và xác ướp, tất cả trong tư thế đặc trưng của bào thai.

Các cuộc an táng bao gồm người thuộc cả 2 giới tính và các độ tuổi khác nhau. Họ thường được chôn cất kèm các vật cúng tế như bình, chậu bằng gốm, chó, chuột lang, các đồ tạo tác bằng hợp kim vàng - đồng và mặt nạ sơn gỗ.

Trang Discovery dẫn lời nhà khảo cổ học Peter Eeckhout, người đã nghiên cứu tại khu khảo cổ Pachacamac suốt 20 năm qua, nói: “Tỉ lệ người trưởng thành/trẻ em được chôn cất trong hầm mộ này cao bất thường. Hiện tại, chúng tôi có 2 giả thuyết: Đây là hoạt động hiến sinh người, hoặc là quá trình tập kết thi thể trẻ em tử vong vì các nguyên nhân tự nhiên, lưu giữ chúng cho tới khi phân hủy trong hầm mộ vì đặc điểm nhất định nào đó”.

(Nguồn tham khảo: Discovery News)

Phát hiện động thực vật mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng


Ngày 24/5, Ban quản lý dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (PN - KB) và vườn quốc gia PN - KB đã hội thảo về hai đợt điều tra đa dạng sinh học ở PN - KB và lân cận trong năm 2011, do các tổ chức quốc tế và trong nước thực hiện.


Một loài côn trùng được phát hiện trong hang Sơn Đoòng (ảnh do đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cung cấp).

Kết quả khảo sát đã thu được bốn mẫu thuộc loài chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus) tại khu vực hang Én. Đây là ghi nhận chính thức đầu tiên về loài chuột đá Lào ở VN - một loài thú từng được xem là “hóa thạch sống” cách nay 13 triệu năm. Loài chuột đá Lào và năm loài sóc (sóc đen, sóc bay lông chân, sóc bay đen trắng, sóc bay sao và sóc bay trâu) đều nằm trong tình trạng bị đe dọa tuyệt chủng.

Ngoài ra, các nhà khoa học còn ghi nhận thêm tám loài mới cho PN - KB như: thằn lằn đuôi đỏ, cóc tai to, chàng sa pa...; phát hiện một cá thể dơi mới, loài ếch giun Ichthyophis sp, một số loài côn trùng... Về thực vật phát hiện thêm một chi và chín loài mới cho khoa học và hệ thực vật VN.

Tại hội thảo các nhà khoa học đưa ra khuyến cáo về việc bảo tồn những loài động thực vật ở PN - KB trước nạn săn bắt trộm và sự biến đổi về môi trường đối với sinh cảnh sống của các loài này.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Cười cũng là biểu hiện của thất vọng


Một nghiên cứu mới phát hiện, hầu hết mọi người đều mỉm cười khi thất vọng, ngay cả khi họ không nhận ra điều đó, và máy tính có thể “giỏi hơn” con người trong việc phân biệt đâu là nụ cười thực sự, đâu là nụ cười vỡ mộng.

Theo nghiên cứu mới, chúng ta có thể căn cứ vào thời gian diễn ra nụ cười để dịch nghĩa nó. Khi tiến hành các thí nghiệm, nhà nghiên cứu Ehsan Hoque đến từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa nụ cười sung sướng và nụ cười hàm chứa sự thất vọng. Đó là: Thông thường, nụ cười sung sướng hình thành từ từ, trong khi nụ cười vỡ mộng xuất hiện nhanh chóng nhưng cũng biến mất trong chớp nhoáng.



Khi máy tính được lập trình thông tin về thời gian diễn ra 2 kiểu nụ cười (sung sướng thực sự và thất vọng thực sự), nó có thể nhận dạng chúng với độ chính xác lên tới 90%. Trong khi đó, các đối tượng tham gia nghiên cứu – những “người trần, mắt thịt” - chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ này với độ chính xác thấp hơn nhiều.

Trang Livescience dẫn lời tác giả nghiên cứu cho hay, kết quả các phân tích sẽ giúp ích cho việc tạo ra những máy tính có khả năng hồi đáp thích hợp với từng trạng thái của người sử dụng chúng. Một trong những mục tiêu nghiên cứu là “tạo ra một loại máy tính thông minh hơn và lễ phép hơn (với con người)”.

Cuộc nghiên cứu cũng nhằm một mục tiêu khác là thấu hiểu các biểu hiện tinh vi, hàm chứa cảm xúc của con người. Theo ông Hoque, người bị tự kỷ luôn được dạy rằng nụ cười ám chỉ ai đó hạnh phúc nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hiểu rõ sự khác biệt giữa các kiểu cười khác nhau có thể hữu ích cho quá trình dạy trẻ tự kỷ nhận dạng nụ cười.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn có thể cung cấp thông tin bổ ích cho các chuyên gia nghiên cứu thị trường vì “khi khách hàng mỉm cười, không nhất thiết là họ đang cảm thấy hài lòng”.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Phát hiện mới về vùng đất Chúa


Các nhà khảo cổ học Israel đã khai quật được một con dấu bằng đất sét 2.700 năm tuổi có tên Bethlehem, thành phố nơi Chúa Jesus ra đời. 


Con dấu bằng đất sét 2.700 năm tuổi được phát hiện vào ngày 23/5 tại Israel.

Theo trang Discovery, con dấu này đã được phát hiện trong quá trình chọn lọc các mảnh vỡ tại cuộc khai quật diễn ra ở thành phố cũ của Jerusalem. Con dấu bằng đất sét có kích thước cỡ một đồng xu, được khắc các từ Do Thái cổ : “thứ bảy”, “Bethlehem” và “dâng tặng nhà vua”.

Cận cảnh con dấu bằng đất sét 2.700 năm tuổi.

Nhà khảo cổ học Eli Shukron, công tác tại Cơ quan quản lý cổ vật Israel cho biết: “Có vẻ như trong năm thứ bảy của triều đại (hiện chưa rõ là triều đại của vua Hezekiah, Manasseh hay Josiah), có một lô hàng cống nạp đi từ Bethlehem tới Jerusalem”. Con dấu bằng đất rất có thể đã được đặt trong một lô hàng chứa bạc hoặc các sản phẩm nông nghiệp, chẳng hạn như rượu vang hoặc lúa mì vào thế kỉ thứ VIII hoặc thứ VII trước Công nguyên.

Shukron cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên cái tên Bethlehem xuất hiện bên ngoài Kinh thánh, trên một con dấu có từ thời kì Đền thờ thứ Nhất (First Temple) tại Jerusalem (1006 - 586 trước Công nguyên). Điều này chứng minh rằng Bethlehem thực sự là một thành phố nằm trong Vương quốc Judah, thậm chí còn tồn tại trước khi được vinh danh là thành phố nơi Chúa Jesus ra đời chứ không phải là một địa danh trong tưởng tượng".

Nằm ở phía Nam của Jerusalem, Bethlehem lần đầu tiên được đề cập đến trong Kinh thánh với tên gọi Ephrath, tức là Bathlehem Judah để phân biệt với Bethlehem Zebulun. Thành phố này nổi danh vì những mối liên hệ với Chúa Jesus: mảnh đất gắn liền với câu chuyện về Ruth trong kinh Cựu ước, mảnh đất quê hương của vua David - vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Do Thái và là nơi Chúa chào đời. 

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày