Bảo bối tìm đồ kiểu Doraemon, bạch tuộc "thật" từ máy in
Tìm hiểu 2 phát minh mới cực thú vị!
1. Bảo bối tìm đồ kiểu Doraemon - máy Finder
Chắc hẳn, teen mình cũng đã đôi lần lâm vào tình cảnh trớ trêu như đang vội đi ra ngoài nhưng lại chẳng thể tìm thấy một vật cần mang đi theo (điện thoại hay một chùm chìa khóa nhỏ). Bạn lục tung căn nhà nhưng món đồ ấy vẫn không thấy tăm hơi. Lúc ấy, hẳn bạn ao ước được Doraemon cho mượn món bảo bối thần kì giúp mình tìm kiếm dễ dàng đồ vật ấy?

Chẳng cần phải đợi chờ vào điều mong ước quá đỗi xa vời ấy, trong thời gian tới, thay vì phải “phát điên” tìm kiếm đồ thì với chiếc máy Finder, bạn hoàn toàn tìm được chúng một cách nhanh chóng. Điều quan trọng nhất là bạn đừng quên… chiếc máy Finder này ở đâu để rồi lại mất công... đi tìm nó!

Trông bề ngoài, Finder khá giống với siêu phẩm iPhone 4 của Apple với một màn hình cảm ứng bóng loáng. Thiết bị này có cơ chế hoạt động khá đơn giản: Finder sử dụng công nghệ RFID (Radio-Frequency Identification - công nghệ nhận diện bằng sóng radio) để nhận diện những miếng dán có khả năng phát sóng radio đã được gắn vào những món đồ trong nhà hay bị thất lạc. Sau khi đã xác định được vị trí của món đồ, trên màn hình sẽ hiển thị vị trí này cũng như khoảng cách từ máy (hay chính là tự bạn) tới món đồ và theo đó, bạn có thể tìm ra chúng một cách dễ dàng. Mỗi miếng dán sẽ được máy đặt tương ứng với một tần số sóng radio khác nhau, vì thế sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng máy nhận diện nhầm đâu nhé!

Thiết bị này được nhóm thiết kế gồm các thành viên Chu Wang, Qiujin Kou, Qian Yin và Yonghua Zhang đưa ra ý tưởng, thiết kế chi tiết và đang trong quá trình triển khai hoàn thành. Hy vọng chiếc máy hữu ích và thú vị này trong tương lai gần sẽ sớm ra đời và giúp chúng mình không “phát điên” mỗi khi phải tìm lại những thứ mà mình đã để quên biến ở đâu.
2. Bạch tuộc... ra đời từ máy in 3D
Trong một buổi thử nghiệm hoạt động của máy in 3D, các nhà sản xuất đã “mắt tròn mắt dẹt” khi chứng kiến một chú bạch tuộc “thật nhất có thể” được “khai sinh” từ chiếc máy in 3D với biệt danh “phù thủy của làng công nghệ in thế giới”. Từ hình dạng của một chú bạch tuộc được máy ghi nhận, chỉ sau ít phút, một phiên bản bạch tuộc đã ra đời với hình dạng chẳng khác gì một chú bạch tuộc thật cả. Bạn biết không, nhựa chính là nguyên liệu để hình thành nên chú bạch tuộc này và cũng là loại “mực” đặc thù của riêng loại máy in này đấy!
Bây giờ, chúng mình hãy cùng xem video ghi lại khoảnh khắc chào đời của chú bạch tuộc có 1-0-2 này nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày