Máy phân loại đồ chơi và đường đua chơi game siêu thực

Việt Anh, Theo 14:00 30/01/2012

Và đừng bỏ qua video time-lapse cực đỉnh về 2 tòa tháp ở Dubai bạn nhé!

Máy phân loại đồ chơi Lego bằng… Lego

Dành riêng cho những fan của loại xếp hình thú vị này: Từ bây giờ, người chơi Lego có cơ hội tự phân loại những miếng ghép Lego của mình một cách đơn giản nhờ một chiếc máy phân loại chế tạo đặc biệt từ… Lego.


Mô tả về cỗ máy kì lạ này, nó được tạo bởi 37.500 miếng ghép Lego, 28 mô tơ, 7 bộ vi xử lý trong bộ Mindstorms NXT, 22 băng chuyền. Đây là một dây chuyền phân loại hoàn toàn bằng Lego được thực hiện bởi nhóm Brickit. Để hoàn thành công trình này, nhóm đã phải dành ra 1.050 giờ làm việc, trong đó gần 800 giờ lắp ráp và 250 giờ lập trình. 

Chiếc máy có khả năng phân loại các miếng ghép theo kích cỡ và màu sắc, giúp người chơi dễ dàng hơn trong việc sắp xếp các mảnh ghép. Thêm vào đó, việc làm ra chiếc máy phân loại này còn là "điểm sáng" trong ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi của thế giới. 

Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cỗ máy hay ho này qua clip sau đây nhé!


Đường đua WipEout thu nhỏ với tàu bay thật


Hẳn các teen nghiền game chắc không mấy xa lạ với trò chơi đường đua WipEout. Với những ai không biết nó, hiểu đơn giản thì đây là một game đua xe từng nổi đình đám trên hệ máy Play Station. Trong game, người chơi điều khiển xe đua trên những con đường ngoằn ngoèo, nhưng điều đặc biệt là chiếc xe này không có bánh mà đều bay là là mặt đất tựa như tàu bay trong các bộ phim viễn tưởng vậy.


Lấy cảm hứng từ trò chơi nổi tiếng đó, các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu về sự bay lên của vật liệu siêu dẫn, dưới sức cản lượng tử. Họ đã kiểm nghiệm những điều chưa biết một cách giải trí qua đường đua mini này và kết quả thành công ngoài mong đợi. Trong thời gian tới, rất có thể một bộ đồ chơi công nghệ cao sẽ được xuất xưởng dựa theo thí nghiệm này chăng? Cùng chờ đón và theo dõi lại những gì người Nhật đã làm được nhé!


Video time-lapse quay từ tầng 154 ở Dubai


Nhận được "đơn đặt hàng" đặc biệt đến từ Dubai, nhiếp ảnh gia Phillip Bloom đã tới đây và khám phá đặc trưng thành phố từ tầng thứ 154 của tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa. Cùng 5 chiếc camera chuyên nghiệp với công nghệ "tua nhanh" từ lúc Mặt trời mọc tới lúc Mặt trời lặn, hình ảnh về thành phố giàu có bậc nhất khu vực Trung Đông hiện lên thật kì diệu và tinh tế.  





Không để các bạn chờ lâu, hãy tự xem và cảm nhận vẻ đẹp hiện đại xen kẽ nét đặc trưng Ả Rập ở Dubai bạn nhé!