Nộm bò khô - Thứ quà vặt của tuổi học trò

Theo
Chia sẻ

Thèm mỗi món này thui!

Đã từ lâu rồi nộm bò khô đã trở thành một thứ quà vặt rất đỗi thân quen của tuổi học trò. Từ các cô bán hàng rong, cho đến các ngóc ngách, hàng quán ngoài chợ, bạn cũng dễ dàng tìm thấy các hàng bán nộm bò khô.

Không hiểu sao chỉ với một chút thịt bò khô đã tẩm ướp, một chút đu đủ xanh nạo, cà rốt nạo, rau thơm, lạc rang , thêm một chút nước chấm được pha bởi bí quyết riêng của mỗi người bán, cộng với sự khéo léo bày biện của chủ hàng mà tạo nên được  môt thứ quà vặt khiến bao người không khỏi xuýt xoa. 

Trông cũng hấp dẫn đấy chứ…

Hơn nữa, lại luôn là món ăn quen thuộc, ăn hoài mà không chán.Đảm bảo ai là fan ruột của món này đều sẽ công nhận với tớ điều đó. Bởi vị cay sừn sựt của thịt bò, bùi và béo của lạc rang, giòn giòn của đu đủ xanh thêm vị chua cay mặn ngọt của nước chấm pha rất vừa miệng  nữa.

Cứ tầm chiều chiều, các hàng bán nộm bò khô trở nên đông đúc hơn vì đây là thời điểm hợp lý nhất để “ thứ 3 học trò “ chúng mình ghé vào để lót dạ sau những giờ học căng thẳng.

 

Ở Hà Nội có rất nhiều chỗ bán nộm bò khô nổi tiếng như: nộm bò khô ở Hồ Gươm, ở Hàm Long, trong chợ Hôm…. Với giá cả cực kỳ phải chăng nữa đấy. Nếu bạn nào còn chưa được thưởng thức món này thì quả là một thiệt thòi lớn đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày