Bước đầu tự lập với cuộc sống đại học, mới thương nhớ biết bao những năm tháng trung học

hangcham, Theo Trí Thức Trẻ 10:29 07/08/2017

Mỗi chúng ta đều bước sang những chặng mới của cuộc đời, cũng dần trưởng thành hơn, có nhiều hơn những thứ phải lo nghĩ. Vậy mới nói, ngày tháng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" với những kỉ niệm bên đám bạn luôn là thứ khiến người ta nhớ...

Nhớ lắm giây phút "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò"

Những năm tháng trung học với biết bao trò nghịch ngợm chẳng thể quên, nào là "lén lút" mang đồ ăn vào lớp, những "vụ án" li kì luôn xảy ra nào là mất bút, mất thước, đồ dùng học tập. Hay luôn có một anh chàng nào đó phía sau lưng nguệch ngoạc bút bi vào áo các bạn nữ... Những điều đó dường như khó có thể tìm lại được khi bạn đã bước chân vào giảng đường đại học. Vẫn là những cuộc chơi, vẫn là những ngày tháng bên bạn bè nhưng dường như mọi thứ đều cũng sẽ thay đổi, không còn ngây ngô, vô tư lự.

Bước đầu tự lập với cuộc sống đại học, mới thương nhớ biết bao những năm tháng trung học - Ảnh 1.

Bởi mỗi chúng ta cũng bước sang những chặng mới của cuộc đời, cũng dần trưởng thành hơn, có nhiều hơn những thứ phải lo nghĩ. Vậy mới nói, ngày tháng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" với những kỉ niệm bên đám bạn luôn là thứ khiến người ta nhắc nhớ: À, thì ra quãng đời trung học của mình cũng có đầy những khoảnh khắc vui chơi đáng nhớ bên bạn bè như thế!

Bộ đồng phục mà chúng ta luôn mong muốn rời xa

Được diện những bộ quần áo mình yêu thích, được thể hiện style của chính mình luôn là điều chúng ta mơ ước khi học trung học. Vì sao ư? Bởi ở trường trung học thường quy định những bộ đồng phục riêng, nhằm tạo sự thống nhất trong trường học, phân biệt với trường khác và quan trọng hơn cả là tạo được sự công bằng, bình đẳng giữa các học sinh. Bạn có nhớ mình đã từng chán ghét bộ đồng phục đến thế nào?

Vậy nhưng, khi sống trong niềm vui thích khi được ăn mặc thoải mái, sẽ có những khoảnh khắc bạn nhớ đến hình ảnh bóng áo trắng ngập tràn sân trường hay những bộ áo dài thướt tha của các bạn nữ. Khi đó bạn nhận ra, hóa ra bộ đồng phục đã từng đẹp đến thế, đẹp cho cả bạn và ngôi trường nữa!

Cuộc sống bên gia đình

Hầu hết các bạn học sinh trung học thường sống chung với gia đình và bạn sẽ không phải lo lắng về cuộc sống tự lập như những sinh viên học đại học. Tất cả đã có bố mẹ lo lắng, chuyện cơm nước, mua đồ dùng, vật dụng trong gia đình và cả quan tâm đến bạn những lúc ốm đau, nên công việc chính mà bạn cần hoàn thành chỉ là học mà thôi.

Bước đầu tự lập với cuộc sống đại học, mới thương nhớ biết bao những năm tháng trung học - Ảnh 2.

Học đại học sẽ có nhiều bạn phải xa nhà, bạn phải đối mặt và tự giải quyết nhiều vấn đề từ học hành đến những sinh hoạt cá nhân. Sẽ không còn bố mẹ kè kè chăm sóc bạn hàng ngày nữa. Những bữa cơm đầy đủ mà bạn thường chê ỉ ôi, hay những quan tâm chăm sóc mà nhiều khi bạn cho rằng phiền... bạn sẽ nhớ tất cả những điều đó.