Bức ảnh: "Mỗi lần con gái về thăm nhà là mang cả quê hương lên thành phố" khiến ai cũng gật gù vì quá đúng

Fanta, Theo Helino 20:17 21/02/2019

Lấy gạo không con? Có ạ. Lấy thịt không con? Có ạ. Lấy gà không con? Có ạ. Lấy rau không con? Có ạ. Còn mấy quả cam lấy nhé? Vâng ạ. Thứ gì mẹ bảo cũng lấy, vì không lấy mẹ lại bảo: Mang lên mà ăn, để ở nhà có ai ăn đâu!

Thời đi học mấy đứa ở thành phố cứ xuýt xoa lên xuống vì sao bọn ở quê sướng thế, được đi đi về về như đi du lịch, sống ở quê cũng có nhiều trải nghiệm thú vị nữa. Nhưng với những ai học xa nhà thì đều có chung một quan điểm: mỗi lần về thăm quê sướng nhất là được mang bao nhiêu đồ, từ thức ăn, quà cáp, rau củ, thịt các thứ... cái nào cũng rẻ, cũng ngon, cũng an toàn.

Mới đây, bức ảnh Khi con gái về quê được đăng tải trên các fanpage khiến ai cũng gật gù vì quá đúng. Trong ảnh là rất nhiều vali, đồ đạc, trông có vẻ là đồ ăn, gạo, quà quê... được mang lên thành phố. Có thể đây là một sinh viên sống xa nhà, sau chuyến về thăm quê đã quyết định rinh hết tất cả những gì có thể mang. Cũng đúng thôi, sống xa nhà, tiết kiệm được thứ gì cứ tiết kiệm, đồ của mẹ lại an toàn, ngon bổ rẻ nữa chứ.

Bức ảnh: Mỗi lần con gái về thăm nhà là mang cả quê hương lên thành phố khiến ai cũng gật gù vì quá đúng - Ảnh 1.

Bức ảnh con gái mang cả quê hương lên thành phố gây sốt. (Ảnh: Bách Kinh Xây)

"Đi ngoài đường ai cũng hỏi là bỏ nhà đi hay sao mà mang nhiều đồ thế" - một bạn nữ tâm sự.

Bức ảnh: Mỗi lần con gái về thăm nhà là mang cả quê hương lên thành phố khiến ai cũng gật gù vì quá đúng - Ảnh 2.

(Ảnh: Hoàng Thuý)

Lấy gạo không con? Có ạ. Lấy thịt không con? Có ạ. Lấy gà không con? Có ạ. Lấy rau không con? Có ạ. Còn mấy quả cam lấy nhé? Vâng ạ. Thứ gì mẹ bảo cũng lấy, vì không lấy mẹ lại bảo: Mang lên mà ăn, để ở nhà có ai ăn đâu!

Bức ảnh: Mỗi lần con gái về thăm nhà là mang cả quê hương lên thành phố khiến ai cũng gật gù vì quá đúng - Ảnh 3.

(Trần Thúy Quỳnh)

Cảm giác mỗi lần về quê là mang cả Hà Tĩnh vào Sài Gòn, gi gỉ gì gi, thứ gì cũng mang hết, chẳng chừa thứ nào

Bức ảnh: Mỗi lần con gái về thăm nhà là mang cả quê hương lên thành phố khiến ai cũng gật gù vì quá đúng - Ảnh 4.

(Ảnh: Nguyễn Tú Uyên)

Mang đồ lên xe thấy nhiều quá anh phụ xe trêu: Còn gì không mang được nữa không em. Dạ còn bố mẹ, nếu mang được em cũng mang lên nốt.

Bức ảnh: Mỗi lần con gái về thăm nhà là mang cả quê hương lên thành phố khiến ai cũng gật gù vì quá đúng - Ảnh 5.

(Ảnh: Chu Thị Hồng Nhung)