Thấu hiểu gia cảnh nữ thủ quỹ bưu điện ở Kiên Giang, ngày thực hiện lệnh bắt tạm giam, các thành viên tổ công tác đã tự nguyện quyên góp trên 3 triệu đồng gửi cho con bị can.
Có tài, có hiếu nhưng lại quá nhu nhược, vị tỷ phú 1 thời đã tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp huy hoàng với cái kết không thể thảm hơn - công ty mất, gia đình ly tán, bố con trở mặt thành kẻ thù.
Trong thời gian tại vị, ông quản lý quỹ hỗ trợ giáo dục. Tuy nhiên, thay vì quản lý chặt chẽ số tiền do phụ huynh đóng góp để chi dùng ngoại khóa cho sinh viên, người đàn ông này đã liên tục bòn rút tiền vào việc riêng.