Bé trai được 2 chiến sĩ CSGT ở Sài Gòn cho bú bình trên đường đi cấp cứu đã xuất viện

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:32 27/06/2018

Ngày 27/6, bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức cho biết bé trai được CSGT hỗ trợ cho bú bình trên đường đi cấp cứu đã xuất viện sau thời gian điều trị. Theo bác sĩ, cháu bé được hai chiến sĩ CSGT đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không có thể xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

Theo bệnh viện, lúc 9h40 ngày 25/6, khi tiếp nhận bé trai tên Trương Tuấn Đ. (2 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) từ CSGT và người mẹ đưa đến, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển thẳng cháu bé vào khoa Cấp cứu - hồi sức chống độc để điều trị. 

Bác sĩ Tường, người trực tiếp khám cho biết thời điểm tiếp nhận bé bị sốt cao lên đến 39 độ C, nhưng bé vẫn tỉnh, không thấy tình trạng gồng tay hay co giật. Lúc này bác sĩ nhanh chóng lau mát tích cực cho bé và cho uống thuốc hạ sốt đồng thời theo dõi các biểu hiện của bé để kịp thời điều trị. 

Sau thời gian điều trị kịp thời, thân nhiệt bé giảm xuống còn 38 độ C, bé hồng hào, tỉnh táo, thở đều, không co giật. Đến gần 11h cùng ngày thấy sức khỏe bé ổn, các bác sĩ cho bé xuất viện. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng không quên dặn dò người mẹ đưa bé đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Bé trai được 2 chiến sĩ CSGT ở Sài Gòn cho bú bình trên đường đi cấp cứu đã xuất viện - Ảnh 1.

Hai chiến sĩ CSGT hỗ trợ đưa bé 2 tuổi đi cấp cứu

Theo bác sĩ, cháu bé được hai chiến sĩ CSGT đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không có thể xảy ra các biến chứng nguy hiểm. 

Trước đó, sáng 25/6, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh 2 đồng chí CSGT giúp đỡ người phụ nữ, nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời khiến nhiều người xôn xao. Được biết hai chiến sĩ giúp đỡ đưa cháu bé đến bệnh viện là Thượng úy Vũ Đình Nam và Trung úy Đoàn Tấn Phú thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Phòng PC67 - khi đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại chốt Trường Chinh - Tây Thạnh. Khi đang làm nhiệm vụ tiếng người phụ nữ kêu cứu "Cứu con em, cứu con em…". 

Quan sát thấy người phụ nữ đang điều khiển xe gắn máy chở một cháu bé khoảng 14 tháng với khuôn mặt tái xanh. Ngay lập tức, 2 chiến sĩ này đã dùng xe đặc chủng mở đường và hướng dẫn chị đến Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức (quận Tân Bình) trong thời gian nhanh nhất có thể. 

Tuy nhiên, khi đến đường Phạm Văn Bạch thì lưu lượng xe mỗi lúc một đông và lúc này nhìn thấy cháu bé đã ngất xỉu. Nhận thấy tình hình giao thông tại khu vực đang phức tạp, người phụ nữ không biết đường đi, lại đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, hai chiến sĩ đã thuyết phục người mẹ đưa bé lên xe môtô đặc chủng để chở tới Bệnh viện. 

 Trong lúc đến bệnh viện, trung uý Phú ôm cháu bé vào lòng, vỗ về và cho bé uống nước. Nhờ sự nhiệt tình, nhanh trí của 2 chiến sĩ CSGT, cháu bé đã được đưa vào phòng cấp cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức (đường Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình) kịp thời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày