Băng cướp chị đại "Ocean's 8" lên ngôi phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 11/06/2018

Bộ phim "Ocean's 8" (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô) dễ dàng có được vị trí đầu bảng tại thị trường chiếu rạp Bắc Mỹ cuối tuần vừa qua trước một "Solo" đã hụt hơi.

Băng cướp chị đại Ocean's 8 lên ngôi phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần 8 - 10/6/2018

Ocean's 8: 41,5 triệu USD ~ 943,2 tỉ VNĐ

Solo: A Star Wars Story: 15,1 triệu USD ~ 343,2 tỉ VNĐ

Deadpool 2: 13,6 triệu USD ~ 309,1 tỉ VNĐ

Hereditary: 13 triệu USD ~ 295,5 tỉ VNĐ

Avengers: Infinity War: 6,8 triệu USD ~ 154,5 tỉ VNĐ

Adrift: 5 triệu USD ~ 113,6 tỉ VNĐ

Book Club: 4,2 triệu USD ~ 95,5 tỉ VNĐ

Hotel Artemis: 3 triệu USD ~ 68,2 tỉ VNĐ

Upgrade: 2,2 triệu USD ~ 50 tỉ VNĐ

Life of the Party: 2,1 triệu USD ~ 47,7 tỉ VNĐ

Ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần vừa qua đã được trao cho toán cướp xinh đẹp của Ocean's 8 (tựa Việt: Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô) với mở màn khá mĩ mãn 41,5 triệu USD. Đây là thành tích tốt nhất mà loạt Ocean's có được, so sánh với 39 triệu đô doanh thu ra mắt của Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Eleven (2001) với 38 triệu và Ocean’s Thirteen (2007) với 36 triệu đô.

Băng cướp chị đại Oceans 8 lên ngôi phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần - Ảnh 2.

Trong Ocean's 8, Sandra Bullock sẽ vào vai em gái của tên cướp Danny Ocean dẫn đầu một dàn các chị em toàn sao hạng A Hollywood đi cướp dây chuyền của một chị hạng A khác là Anne Hathaway. Doanh thu mở màn của Ocean's 8 đã đủ để đưa bộ phim vào top 10 tác phẩm có màn ra mắt ấn tượng nhất năm 2018, thu hút 70% tỉ lệ khán giả xem phim là nữ giới.

Sự xuất sắc của các chị em trong toán cướp đã đẩy Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Star Wars Ngoại Truyện) xuống vị trí thứ hai với 15,1 triệu đô, giảm mạnh tới gần 50% doanh thu nội địa so với tuần trước. Tổng doanh thu tại Bắc Mỹ của Solo tới thời điểm hiện tại là 176 triệu đô còn trên thế giới, phim thu về 136,1 triệu để gom được tổng cộng 312 triệu trên toàn cầu sau ba tuần công chiếu.Để tạm so sánh, chỉ tính riêng thị trường nội địa sau 3 tuần đã đem về cho ngoại truyện Rogue One 318 triệu đô.

Băng cướp chị đại Oceans 8 lên ngôi phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần - Ảnh 3.

Có thể nói, Solo chính thức trở thành nỗi thất vọng đầu tiên trong kỷ nguyên phim mới của Lucasfilm.

Tuần này, bộ phim được đánh giá là tác phẩm kinh dị nhất năm Hereditary (tạm dịch: Di Truyền) của đạo diễn Ari Aster cũng có màn ra mắt xuất sắc với 13 triệu đô - đánh dấu doanh thu mở màn cao kỷ lục của hãng A24.

Băng cướp chị đại Oceans 8 lên ngôi phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần - Ảnh 4.

Con số 13 triệu đã vượt qua thành tích 8 triệu ra mắt dịp cuối tuần của The Witch cùng từ hãng A24 năm 2015.

Tuy vậy dù được giới mộ điệu khen hết lời, Hereditary lại không được lòng số đông khán giả khi nhận điểm D+ "lẹt đẹt" trên thang đo CinemaScore. Sự trái ngược này có lẽ là do người xem đại chúng khó chấp nhận một câu chuyện về gia đình bị nguyền rủa và các nhân vật hành động quái đản.

Một phim mới khác cũng được ra rạp trong tuần này là Hotel Artemis (tạm dịch: Khách Sạn Artemis) với 3 triệu đô.

Băng cướp chị đại Oceans 8 lên ngôi phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần - Ảnh 5.

Lấy bối cảnh tăm tối hậu tận thế, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Drew Pearce đã bị trôi tuột đi trong bảng xếp hạng dù quy tụ những diễn viên khá tiếng tăm như Jodie Foster, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Dave Bautista hay Zachary Quinto.