Ban Giám hiệu không cho ship đồ ăn vào trường, chủ tiệm gà rán chơi trội giao hàng bằng máy bay không người lái

Đình Đình, Theo Thời Đại 08:00 13/09/2017

Trong cái khó lại ló cái khôn, cặp đôi chủ tiệm gà rán ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc đã quyết định sử dụng máy bay không người lái đi giao hàng cho sinh viên để tránh lệnh cấm vận của nhà trường.

Gần đây, tại Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn (còn gọi tắt là Lỗ Mỹ) ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã xuất hiện một loại hình dịch vụ giao đồ ăn vô cùng độc đáo và đảm bảo không thể "đụng hàng", đó là giao gà rán bằng máy bay không người lái.

Phương thức giao hàng độc đáo này hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc.

Được biết, để đảm bảo trật tự trong khuôn viên trường học, Ban Giám hiệu Học viện Lỗ Mỹ đã đưa ra lệnh nghiêm cấm tất cả các shipper vào trong trường giao đồ ăn. Và lệnh cấm này tất nhiên đã khiến cho những sinh viên ngại ra đường phải thở dài ngao ngán vì không biết phải làm sao để chống lại bản tính lười biếng của mình.

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, một cửa hàng gà rán ở gần trường liền nảy ra một ý tưởng mang tính đột phá là sử dụng máy bay không người lái giao đồ ăn vào trong trường cho các "Thượng đế". Đồ ăn sẽ được bọc cẩn thận rồi buộc chặt vào chiếc máy bay nhỏ bé, sau đó được chuyển đến nhiều khu ký túc xá của sinh viên.

Ban Giám hiệu không cho ship đồ ăn vào trường, chủ tiệm gà rán chơi trội giao hàng bằng máy bay không người lái - Ảnh 2.

Trên website cũng như các ứng dụng gọi đồ ăn của cửa hàng này chú thích rất rõ ràng những dòng khẩu hiệu: "Lỗ Mỹ không cho đi vào, chúng tôi sẽ bay vào...", "Có thể ship đến tận cửa nhà, đừng lo lắng!"

Và thế là trong khuôn viên rộng lớn của ngôi trường nghệ thuật ấy thi thoảng lại xuất hiện một chiếc máy bay không người lái mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn bay lượn trên bầu trời.

Ban Giám hiệu không cho ship đồ ăn vào trường, chủ tiệm gà rán chơi trội giao hàng bằng máy bay không người lái - Ảnh 3.

Theo một số nguồn tin, cửa hàng gà rán kể trên thuộc sở hữu của một cặp đôi trẻ tuổi. Họ đã mạnh tay chi tới hơn 10 nghìn tệ (tương đương 35 triệu đồng) để sắm chiếc trực thăng không người lái này để giao hàng cho khách là các sinh viên của trường Lỗ Mỹ.

Phương thức giao hàng có một không hai này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc với nhiều bình luận trái chiều: "Ha ha, quá sáng tạo!", "Đúng là cái khó ló cái khôn mà.", "Tưởng dẹp yên được mấy anh shipper, ai dè lại xuất hiện thêm mấy em máy bay này, hài hước thật đấy!", "Chẳng biết cấm shipper vào trường như thế này là dẹp loạn hay gây loạn thêm nữa.", "Lót dép ngồi hóng thêm các kiểu giao hàng độc đáo nữa nào!"...

Ban Giám hiệu không cho ship đồ ăn vào trường, chủ tiệm gà rán chơi trội giao hàng bằng máy bay không người lái - Ảnh 4.

Chiếc máy bay không người lái ship đồ cho học sinh.

Ban Giám hiệu không cho ship đồ ăn vào trường, chủ tiệm gà rán chơi trội giao hàng bằng máy bay không người lái - Ảnh 5.

"Lỗ Mỹ không cho đi vào, chúng tôi sẽ bay vào...", "Có thể ship đến tận cửa nhà, đừng lo lắng!"