Ảnh trên là chiếc bục mà tuyển Italy năm nào đã đứng lên, khoe với cả thế giới chiến công vô địch World Cup 2006 khi nhọc nhằn đánh bại Pháp trên chấm luân lưu. Trận chung kết năm đó còn được nhớ đến với cú thiết đầu công của Zinedine Zidane vào bụng Marco Materazzi.
11 năm sau, chiếc bục màu trắng ấy vẫn còn tồn tại. Nó không nằm trong một bãi rác, cũng không nằm trong một bảo tàng bóng đá. Nó được di chuyển vài cây số, từ sân Olympiastadion đến giữa khuôn viên của Olympiapark tại thủ đô Berlin Đức.
Chiếc bục nhận Cúp giờ nằm trơ trọi giữa rừng cây và đang dần mục nát.
Martin Pallgen, người phát ngôn của phòng thể thao Berlin cho biết: "Giờ nó là đồ thừa. Một tổ chức đấu giá ở Hamburg thay mặt FIFA từng rao bán chiếc bục này nhưng không thành. Một số người quan tâm đến nó, chủ yếu là người Italy nhưng chưa ai mua lại nó cả. Giờ thì ai muốn có nó đều được cả, có thể mang đi".