Thời chưa có "soái ca, nam thần", cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai

Cẩm Chi, Theo Trí Thức Trẻ 10:29 24/03/2017

Lứa cầu thủ Italy ngày nay đẹp trai đấy, rắn rỏi đấy nhưng không thể làm các fan nữ mê đắm, hồn xiêu phách lạc như cách đây hơn 15 năm.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 1.

Gần 20 năm trước, những thời của World Cup 1998 hay Euro 2000, không thể giấu một sự thật là phần lớn phái yếu đam mê bóng đá nhờ những cầu thủ Italy. Những thiếu nữ 8x đời đầu, đời giữa có lẽ còn không biết luật thi đấu, còn không biết trên sân có bao nhiêu cầu thủ, nhưng họ vẫn chịu khó thức đêm xem World Cup hay Euro vì các cầu thủ với vẻ đẹp lãng tử, hào hoa như Roberto Baggio hay Alessandro Del Piero.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 2.

Ngày đó chưa có khái niệm soái ca hay nam thần. Người ta chỉ biết đến các cầu thủ Italy, với mái tóc bồng bềnh lãng tử, vẻ đẹp của miền Địa Trung Hải, của những cái vuốt tóc toát ra vẻ nam tính khó tả. Mỗi cầu thủ Italy ngày đó có vẻ đặc trưng riêng. Như Del Piero toát lên vẻ quý tộc mà ngày nay không còn hiện diện ở các cầu thủ Italy. Vẻ đẹp đã trở thành hoài niệm, đã chôn vùi cùng năm tháng.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 3.

Paolo Maldini không chỉ nổi bật ở vẻ bề ngoài mà còn tài năng trên sân bóng. Maldini cũng là biểu tượng của vẻ đẹp trai Italy với đôi mắt màu xanh, sâu hút hồn, khiến các fan nữ đổ rầm ngay từ lần đầu chạm mặt.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 4.

Một nét thanh thoát tưởng chừng thư sinh nhưng lại đầy mạnh mẽ trên sân bóng của Alessandro Nesta.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 5.

Fabio Cannavaro với vẻ hào hoa, gai góc và dữ dội. Thậm chí sau này khi đã cắt mái tóc dài và để đầu trọc thì trung vệ người Italy còn hút fan hơn.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 6.

Và nhắc đến vẻ đẹp Italy không thể quên được Francesco Totti, cây trường sinh của Serie A. 40 tuổi và vẫn còn thi đấu hàng tuần, Totti được mệnh danh là Hoàng tử thành Rome. Vẻ đẹp của Totti trưởng thành theo năm tháng nhưng hơn 15 năm trước anh cũng nằm trong thế hệ những cầu thủ lãng tử của Italy với mái tóc dài đặc trưng.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 7.

Totti còn gây sốt hơn vì anh đá ở hàng tiền đạo, người làm con tim các fan thổn thức mỗi khi ra sân và ghi bàn.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 8.

Italy ở Euro 2000 với những cầu thủ vừa tài năng, vừa nổi bật để lọt đến trận chung kết gặp Pháp. Italy mở tỷ số nhờ công của Delvecchio. Đội bóng áo thiên thanh đã chạm một tay đến chức vô địch nhưng Wiltord lại ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ. Đến hiệp phụ, David Trezeguet ghi bàn thắng vàng, kết liễu giấc mơ của người Italy.

Thời chưa có soái ca, nam thần, cầu thủ Italy là thước đo của vẻ đẹp trai - Ảnh 9.

Những cầu thủ vốn tưởng mạnh mẽ như Totti cũng đã phải bật khóc. Hàng triệu fan hâm mộ đau lòng, trong đó có cả những cô gái Việt Nam. Tất cả đã trở thành hoài niệm, khi vẻ đẹp của các trận đấu quyện chặt với chút thơ, chút lãng mạn của những cầu thủ ra sân, làm nên một trận cầu lịch sử.