Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata!

CHIMMY, Theo Helino 06:35 16/09/2019

Để kiểm chứng về giấc mơ gặp thần của bộ tộc Ago, Song Joong Ki đã bị trói chặt vào bè tre, thả trôi xuống thác nước chảy xiết và may mắn được thủ lĩnh Erika Karata cứu mạng trong gang tấc ngay tập 16 Arthdal Niên Sử Kí.

Trong tập 16 Arthdal Chronicles (Arthdal Niên Sử Kí), hành trình tìm tới Arth để tái ngộ với Tan Ya (Kim Ji Won) cùng những thổ dân tộc Wahan của Eun Som (Song Joong Ki) vẫn gặp đầy ắp chông gai. Trong đó, khoảnh khắc Eun Som sẽ bị trói vào bè tre và thả trôi từ thác nước, nhận phán quyết của thác để kiểm chứng lời nói thật theo quyết định của các bô lão Myo đã tiếp tục khiến khán giả căng thẳng đến ngạt thở. Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Shabara (Erika Karata) của tộc Momo đã kịp thời gieo mình xuống thác cùng các binh lính để cứu lấy Eun Som. Theo lời của Sateunik khi còn ở trong hầm mỏ, khi ở dưới nước, tộc Momo không còn giống như con người.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 1.

Eun Som đã bị trói vào bè và thả trôi xuống thác nước chảy xiết.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 2.

Nếu như còn sống sót, tộc Myo sẽ công nhận Eun Som đã gặp được Inaishingi trong giấc mơ.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 3.

Shabara hay tin và biết mình không thể chậm chân được nữa.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 4.

Cùng với quân của Momo, Shabara nhảy xuống thác nước xiết để cứu lấy Eun Som.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 5.

Kéo Eun Som lên trước khi nước thác nhấn chìm và cướp đi mạng sống.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 6.

Eun Som đã thoát chết trong gang tấc.

Trước đó, Eun Som đã bị đày cùng với Ipsaeng để được bán tới Arthdal. May mắn thay, tộc Myo, bộ lạc Ago đã tới giải cứu và anh đã may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, con gái của tộc trưởng Myo đã không may bị tộc Hae bắt giữ, và việc tráo đổi những người còn sống mà Myo đã cứu được, bao gồm cả Eun Som và Ipsaeng đã trở thành phương án được đưa ra.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 7.

Vừa được cứu mạng, Eun Som và Ipsaeng lại bị dùng để tráo đổi với con gái của tộc trưởng Myo.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 8.

Cho dù trước đó Mirusol của Myo đã phản đối việc nhẫn tâm này.

Không chấp nhận việc này, Ipsaeng đã nói thật về thân thế của mình: người thừa kế trực hệ của tộc trưởng tộc Tae. Vết săm trên người của Ipsaeng cũng đã chứng minh lời anh nói là hoàn toàn chính xác. Ipsaeng hứa sẽ tự mình đến đó và cứu lấy con gái của tộc trưởng tộc Myo, cũng như để Eun Som lại làm con tin của mình. Nghe đến đây, việc Ipsaeng một lần nữa bỏ lại Eun Som để trốn thoát là điều ai cũng nghĩ tới. Tuy nhiên, anh đã trở lại tay không và đối diện với tộc Myo, bày ra mưu kế khác để có thể cứu lấy cả Eun Som thay vì tiếp tục phản bội ân nhân cứu mạng. Tại đây, câu chuyện về việc chú của Ipsaeng đã giết hại cha anh và bán Ipsaeng cũng đã lộ ra, đó cũng là lí do mà Ipsaeng luôn né tránh về thân phận của mình.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 9.

Ipsaeng cho thấy dấu vết chứng minh thân phận thực sự của mình.

Ipsaeng đã bày mưu cho Eun Som, giả vờ đã gặp được Inaishingi trong giấc khi bản thân là một Igutu. Sau hai lời "sấm truyền" nhưng vẫn chưa thực sự được tin tưởng, Eun Som đã nhảy điệu múa thác nước, thứ anh đã nhìn thấy lần đầu khi bước đến đất của Myo. Cũng giống như điệu nhảy mà một lần nhìn đã học được ngay khi còn ở Iark, Eun Som và Ipsaeng đã bước đầu thoát khỏi sự giận dữ của Myo. Đó cũng là thời điểm ngay trước khi anh nhận được phán quyết thác nước, thứ để công nhận anh đã thực sự gặp được Inaishingi cũng như được Shabara cứu vào phút chót đã nhắc tới phía trên.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 10.

Eun Som "bắt sóng" Ipsaeng siêu nhanh và nói dối không chớp mắt.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 11.

Người anh em cây khế vẫn tiếp tục diễn sâu.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 12.

Tộc Myo đã tin hơn sau khi nhìn thấy điệu nhảy thác nước.

Giải thích về lí do tộc Momo đã nhanh chóng tìm lại được tung tích ân nhân cứu mạng, trước đó, Dalsae cùng những người đồng hành đã tình cờ chạm mặt tộc Momo. Nhìn thấy lá cờ tím in hình vết sẹo của Eun Som sau lưng, Dalsae đã nhanh trí hét "Igutu" và được Shabara hiểu ngay dù bất đồng ngôn ngữ. Tìm đến quán rượu, Dalsae dưới sự "bảo kê" của tộc Momo đã đe dọa được nhóm Daekan và tìm ra vị trí của Eun Som.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 13.

Dalsae đã chạm mặt tộc Momo.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 14.

May mắn gặp được Shabara và biết Momo cũng đang tìm kiếm Eun Som.

Arthdal Niên Sử Kí tập 16: Song Joong Ki suýt mất mạng nếu không có mỹ nhân Nhật Erika Karata! - Ảnh 15.

Dưới sự bảo kê của Shabara, cả hai bên đã tìm được tung tích của Eun Som, kịp thời cứu anh trước khi mất mạng dưới dòng thác.

Teaser tập 17 "Arthdal Chronicles" (Arthdal Niên Sử Kí)

Arthdal Niên Sử Kí tiếp tục được phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.