Arsenal mơ điều kỳ diệu trong ngày phán quyết

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 11:42 21/05/2017

HLV Arsene Wenger tin tưởng đội xuống hạng Middlesbrough sẽ cản bước Liverpool, giúp Arseal lọt vào Tốp 4 ở vòng định đoạt tối nay.

Arsenal hiện đứng thứ năm ở giải Ngoại hạng, vị trí khiến họ mất vé dự Champions League mùa sau, lần đầu tiên dưới thời Arsene Wenger. Arsenal có thể lọt vào Tốp 4, điều kiện thực tế nhất là Liverpool không thắng Middlesbrough vào tối nay, trong khi Arsenal hạ Everton. Các trận play-off cũng có thể diễn ra để phân định vị trí thứ ba hoặc thứ tư.

Arsenal mơ điều kỳ diệu trong ngày phán quyết - Ảnh 1.

"Những thứ kỳ lạ có thể diễn ra trong ngày cuối cùng", HLV Wenger giữ chút niềm tin. "Boro chơi thế nào trước Liverpool là điều khó dự đoán. Liverpool chắc chắn đá hết sức, nhưng tôi tin Boro cũng sẽ như thế. Liverpool từng hòa Middlesbrough 0-0 trên sân nhà mùa này, gặp rất nhiều khó khăn".

"Chúng tôi vẫn còn cơ hội dự Champions League, dù rất nhỏ. Thế nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu với sự chuyên nghiệp, cho tới phút cuối cùng".

Arsenal mơ điều kỳ diệu trong ngày phán quyết - Ảnh 2.

Năm 2012, mãi đến vòng cuối Arsenal mới giành quyền vào chơi ở Champions League nhờ chiến thắng 1-0 trước Newcastle. Cũng trong năm 2012, Man City lên ngôi vô địch đầy kịch tính, với bàn thắng phút bù giờ của Sergio Aguero.

Tâm điểm của Ngoại hạng Anh tối nay là cuộc chiến vào Tốp 4 giữa Arsenal, Man City và Liverpool. Man City chỉ cần hòa là vào tốp 4 nhưng một chiến thắng sẽ đưa thầy trò Pep Guardiola chắc chắn xếp thứ ba, không phải đá vòng sơ loại Champions League. Liverpool cũng chỉ cần một chiến thắng là chắc chắn xếp thứ tư.

Arsenal mơ điều kỳ diệu trong ngày phán quyết - Ảnh 3.

Các trận đấu ở vòng 38.

Arsenal mơ điều kỳ diệu trong ngày phán quyết - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng Premier League trước vòng 38.