"Anh thích em nhưng mình chỉ là bạn thôi": Khái niệm friendzone ngộ nghĩnh ghê!
Trên đời này đúng là không có mối quan hệ nào vô vọng và gây ức chế như kiểu "friendzone". Rõ ràng 2 đứa đã làm mọi việc như 1 cặp yêu nhau thường làm nhưng trên danh nghĩa thì vẫn chỉ là bạn thôi.
- Khó chịu nhất trong tình yêu là cái gì cũng bắt người yêu phải tự hiểu: Người ta không phải bạn sao biết bạn nghĩ gì?
- Đi du lịch cùng người yêu: Hâm nóng tình cảm thì ít mà cãi vã, "đá thụng đụng nia" nhiều vô kể!
- Câu chuyện crush đáng yêu nhất hôm nay: Thích một chàng trai học siêu giỏi nghĩa là tỏ tình cũng bằng đề cương và vở ôn tập
Người ta cứ nói đau đớn nhất trong tình yêu chính là tình đơn phương, một tình yêu thầm lặng mà không dám nói ra. Nhớ người ta ra sao, thương người ta thế nào, hy vọng một tương lai có người ta kiểu gì, tất cả bạn chỉ dám ôm trong lòng. Nghe cũng xót xa thật đấy, nhưng bạn biết không, trên đời này thậm chí có một mối quan hệ còn vô vọng hơn thế, đó chính là khi tình cảm giữa bạn và người ấy bị cộp mác "friendzone".
Cái từ "friendzone" dường như đã hàm chứa mọi ý nghĩa rồi, bạn thấy chứ! Bạn thích người ta vô cùng, thậm chí còn chẳng ngần ngại gom dũng khí để tiến tới nhưng kết quả thì sao, người ta chỉ coi bạn là bạn thôi. Nó cũng na na kiểu "mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu", lấp lửng, mập mờ. Nói chung là khó chịu cực kì luôn!