Đi du lịch cùng người yêu: Hâm nóng tình cảm thì ít mà cãi vã, "đá thụng đụng nia" nhiều vô kể!

V, Theo Helino 19:10 12/03/2019

Nếu có ai đó khuyên bạn rằng nên đi du lịch cùng người yêu để tình cảm cả hai thêm khắng khít thì hãy coi chừng, đó có thể là một cú lừa mà bạn hoàn toàn không lường trước được đấy!

Đi du lịch cùng nhau luôn là một hoạt động mang tính hên xui may rủi đối với các mối quan hệ. May thì tình cảm thêm gắn bó, các bên thêm hiểu nhau, thương nhau hơn. Nhưng xui thì sẽ là nhận ra đối phương có vô vàn tật xấu, và hoá ra ở chung mới lòi ra những thứ mà ngày thường chẳng bao giờ có thể ngờ tới. 

Đi du lịch cùng người yêu: Hâm nóng tình cảm thì ít mà cãi vã, đá thụng đụng nia nhiều vô kể! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, một fanpage cộng đồng đã mở ra topic với chủ đề: Những chuyến du lịch đã giết chết tình yêu của bạn như thế nào? Chỉ cần nghe tên thôi là đã hiểu bàn tròn này sẽ nhiều câu chuyện dở khóc dở cười ra sao rồi đúng không?! Hoá ra bên cạnh những đôi lứa cùng đi và trải nghiệm những điều tuyệt vời với nhau thì không ít cặp đôi từng có những kỉ niệm dở khóc dở cười khi du lịch. 

Những lời khuyên đại loại như "đi để yêu nhau hơn", "đi để có những kỉ niệm vô giá trong đời" đôi khi chỉ là một cú lừa. Đọc trước một loạt những bình luận khó đỡ dưới đây nếu bạn đang chuẩn bị có một chuyến đi cùng với ai kia nhé! 

Đi du lịch cùng người yêu: Hâm nóng tình cảm thì ít mà cãi vã, đá thụng đụng nia nhiều vô kể! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Công Thế: "Tưởng là đi Đà Lạt thì tiết trời lãng mạn thì hai đứa sẽ thêm "chemistry". Ai dè đâu lên đó trời lạnh muốn xỉu và nhờ vậy mới phát hiện ra người yêu của mình... lười tắm kinh khủng. Đi chơi 5 ngày mà chỉ vào nhà tắm dội nước 1 lần rồi đi ra. Người ngợm cứ có mùi gì đó kì kì, ngồi gần còn không chịu được chứ nói gì là ôm hôn. Đến lúc về mình cũng nhẹ nhàng tìm cách chia tay luôn. Làm sao có thể yêu được một cô gái lười tắm như vậy cơ chứ?"

Ink Lar Oy: "Ngày thường thì dễ thương kinh khủng nhưng đến lúc đi du lịch cùng lại hoá thành một con người cộc cằn, thô lỗ bất ngờ. Đỉnh điểm là khi mình đi bộ gần 10 cây số nên mỏi chân quá xin ngồi một tí thì bị quát um sùm. Đi chơi về là vĩnh biệt tình yêu luôn". 

Đi du lịch cùng người yêu: Hâm nóng tình cảm thì ít mà cãi vã, đá thụng đụng nia nhiều vô kể! - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Phong Phương: "Ghét nhất trên đời là chuyện tiền bạc không rõ ràng. Trước khi đi đã bảo nhớ đổi ngoại tệ để sang đó xài, xong đến lúc đặt chân xuống máy bay mới nhớ ra không có một đồng tiền nào. Cả chuyến đi đó mình phải chi trả hết. Mình chả phải kiểu ki bo khó chịu nhưng cảm giác thật sự không thoải mái tí nào". 

Yến Thy: "Vất vả lên lịch trình chi tiết đi đâu, ăn gì để rồi đến nơi hôm nào cũng phải đợi đến 12h trưa hắn mới ngủ dậy. Cả chuyến đi cứ như là "tour ngủ", còn mình thì vô tình biến thành một "bà mẹ bất đắc dĩ" ngày nào cũng phải réo gọi người ta dậy". 

Đi du lịch cùng người yêu: Hâm nóng tình cảm thì ít mà cãi vã, đá thụng đụng nia nhiều vô kể! - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Ryu Hoàng: "Không chủ động tìm kiếm nhưng mình giới thiệu chỗ nào là cũng chê ỏng chê eo, ăn món gì cũng bảo "dở thế, sao anh lại dẫn em đến mấy chỗ này". Chán chả thèm nói í!". 

Fuonk Quynh: "Vẫn biết là ai đi du lịch mà chẳng thích chụp ảnh, nhưng mình thật sự không chịu được cái cảnh hết 90% chuyến đi là người ấy cứ cắm mặt chụp chụp, chỉnh chỉnh và chả thèm nói gì với mình. Ủa, là đi du lịch với người yêu hay là đi photoshoot ở nước ngoài vậy?". 

Minh Dự: "Đi du lịch tự túc gì mà y như đi tour, toàn ghé thăm mấy chỗ chán phèo. Mình gợi ý đi những chỗ trẻ trung, hiện đại hơn thì giãy đành đạch lên vì lười, sợ nắng, sợ chỗ lạ. Biết vậy ở nhà từ đầu cho lành...".