Ngày 28 Tết, theo ghi nhận của PV, rất đông người dân cùng với gia đình ra ga đón tàu về quê.
Ba hành khách ngồi bệt trước cửa ga Hà Nội.
Nhiều du khách nước ngoài cũng chọn tàu là phương tiện di chuyển.
Khu vực quầy bán vé không có tình trạng chen chúc, bởi hiện nay người dân đã dễ dàng mua vé tàu trực tuyến.
Ngoài đồ đạc, vali hành lý, họ không quên mang về quê nhà một cành đào đỏ thắm – biểu trưng cho một cái Tết đang đến rất gần.
Hành khách xếp hàng để làm thủ tục ra tàu.
Trong ánh mắt họ ai cũng hiện lên vẻ háo hức, nôn nao, khi chuẩn bị được về nhà ăn Tết.
Bên trong sân ga, các nhân viên ngành đường sắt miệt mài làm việc. Không chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn, soát vé, họ còn sẵn lòng giúp đỡ hành khách di chuyển hành lý.
Theo một nhân viên cho biết, công việc của họ những lúc cao điểm cuối năm vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường vì lượng khách đông.
"Vất vả thật nhưng đó là nhiệm vụ của mình thôi" – anh chia sẻ. Mang trên vai cành đào Tết, anh nói vui rằng chuyến tàu di chuyển từ Hà Nội ra TPHCM như "chở cả mùa xuân".
Một em nhỏ thích thú khi được trải nghiệm đi tàu
Mỗi khi năm hết, Tết đến, dù làm nghề gì hay ở nơi đâu thì bất cứ ai cũng đều mong được về sum họp với gia đình.