Clip: Người dân ngồi tràn vỉa hè làm lễ cầu an tại ngôi chùa linh thiêng nhất Hà Nội. Thực hiện: Minh Nhân.
Tối ngày 18/2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức đại lễ cầu an lớn nhất trong năm. Từ khoảng 18h30, lượng người dân đổ về đình càng đông đúc, chật cứng một làn đường.
Đúng 19h, đại lễ cầu an chính thức được diễn ra. Như mọi năm, khu vực trong chùa đều kín đặc. Dòng người tràn ra một làn đường Tây Sơn hoặc đứng trên cầu vượt vái vọng.
Lực lượng chức năng dùng hàng rào sắt chắn một làn đường để đảm bảo an ninh trật tự qua khu vực.
Hàng chục chiến sĩ cảnh sát được huy động vừa phân làn giao thông, vừa điều hướng người dân cầu an trước đình Phúc Khánh.
Các làn đường phía trong được phân định rõ ràng để nhường lối đi cho người dân.
Nghìn người ngồi tràn kín đường dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, chắp tay thành tâm cầu bình an trong năm mới.
Phía bên trong đình, người dân ngồi chen chúc.
Vì số lượng người đến lễ cầu an quá đông, một số người không có chỗ ngồi phải đứng chắp tay làm lễ từ xa.
Đình Phúc Khánh được mệnh danh là ngôi chùa cầu bình an linh thiêng nhất Hà Nội, nên dịp rằm Tháng Giêng nơi đây đón tiếp rất nhiều người dân tới cầu bình an.
Cô Hoa (quận Thanh Xuân) chia sẻ, đi chùa đầu năm giúp bản thân mang lại cảm giác bình an, thanh thản. Đều đặn vào dịp rằm tháng Giêng, cô đều tới chùa Phúc Khánh cùng gia đình và người thân. "Đã thành truyền thống, cô tới chùa cầu năm mới bình an và may mắn, mọi công việc đều thuận buồm xuôi gió".
Hàng năm dòng người đổ về đình chùa Phúc Khánh chiêm bái, lễ Phật cầu an, dâng sao giải hạn, cầu siêu rất đông. Trong đó tháng Giêng là tháng đông nhất, mỗi ngày có hàng nghìn phật tử đổ về đây.
Khoảng 20h, đại lễ kết thúc, người dân bắt đầu ra về hoặc di chuyển tới khu vực nhận đồ lễ.
Trong khi dòng người bắt đầu ra về, nhiều nhóm tình nguyện giơ cao tờ giấy với dòng chữ: "Đi lễ văn minh không để lại rác" nhằm tuyên truyền, nhắc nhở mọi người.
Năm nay, đình chùa không phát ghế miễn phí, nên nhiều người dân chấp nhận thuê ghế ngồi với giá 10.000 đồng/ chiếc.
Điểm phát lộc, các nhóm tình nguyện viên đứng sẵn chờ phát oản cho người đi lễ.
Do năm nay mất mùa chuối nên nhà chùa chỉ phát oản cho người dân.
Lượng người chờ xin lộc rất đông. Người dân quan niệm mang oản có gói bọc đỏ về nhà để lấy hên đầu năm mới.
Đặc biệt năm nay không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy như các năm trước.
Dòng người vui vẻ nhận lộc mang về nhà.
Giao thông qua khu vực Tây Sơn được điều tiết ổn định sau đại lễ, không còn tình trạng ùn tắc như mọi năm.