Là nơi trao đổi kinh nghiệm nhiếp ảnh, câu lạc bộ Giao lưu Phó nháy của trang mạng xã hội Facebook Việt Nam được xem như ngôi nhà chung của những người có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thị giác này. Tin tưởng vào tay nghề và tấm lòng của các thợ photoshop ở đây, anh Vũ Mạnh Phú, sống tại Hà Nội đã nhờ cậy tới họ để xóa con bò vô tình lọt trong bức ảnh anh đang lái mô tô rất ngầu.
"Bạn nào xoá giúp mình con bò được không ? Cảm ơn nhiều.".
Thế nhưng, đời không như là mơ, loạt ảnh "trả hàng" cho anh Phú chỉ toàn là ảnh chế mà chắc chắn là không bao giờ được xếp vào hàng chọn lọc đem đóng khung treo tường được. Mặc dù ảnh đã qua chỉnh sửa còn xấu hơn cả ảnh gốc nhưng anh Phú vẫn cảm thấy rất vui khi bức ảnh của mình lại nhận được sự quan tâm của câu lạc bộ cũng như cộng đồng mạng đến như vậy.
1. Đã xóa con bò hộ bác rồi nhé!
2. Mới học photoshop nên em chỉ biết sử dụng tool cục tẩy thôi ạ.
3. Em xóa con bò kia đi theo đúng nguyện vọng của bác rồi nhé!
4. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi.
5. Biết ngay thể nào xóa xong, người ta cũng bảo là xe máy ma cho mà xem.
6. Buổi sáng em đi chăn bò, nhìn thấy có con bò nó đang làm trò.
7. Em làm theo lương tâm thôi, bác không cần phải cảm ơn đâu.
8. Chuyện tình anh xe to và cô gái vắt sữa bò.
9. Không nhìn thấy bò tức là đã xóa rồi nhở.
10. Anh em cùng bố khác ông nội giống nhau thật, khác nhau ở số chân thôi.
11. Mượn thầy u con bò để tối đi đua.
12. Này, anh giai người mẫu độc quyền của phô mai con bò cười ơi!
13. Này anh siêu nhân ơi, quay lại đây cho xiên thử cái xem có đau không.
14. Tôi với ông đua xem thằng nào đến bờ hồ trước không? Chấp nửa đường luôn.
(Nguồn: Facebook Giao lưu Phó nháy và mẫu)