Có lẽ, buổi chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cũng là buổi chào cờ chìm trong nước mắt và nặng nề nhất mà thầy cô và học sinh tại ngôi trường có 6 học sinh chết đuối, từng trải qua.
Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nam sinh cuối cùng trong nhóm học sinh rủ nhau tắm biển rồi tử vong ở xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Cùng một lúc, lớp học mất đi 6 học sinh đều là trò ngoan, chăm học khiến cô giáo chủ nhiệm đau đớn như đứt từng khúc ruột. Không khí u buồn, đau xót bao trùm cả ngôi trường cấp 2 ngày đầu năm mới.
Liên quan đến vụ 8 học sinh bị đuối nước khiến 6 em tử vong khi xuống biển chơi ngày Tết ở Quảng Nam, hiện nữ sinh lớp 9 là 1 trong 2 học sinh may mắn được người dân trục vớt kịp thời nên giữ được mạng sống vẫn đang hôn mê sâu và tiên lượng xấu.
Cả miền quê Bình Định (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) như chết lặng trong nỗi đau thương mất mát quá lớn, 4 học sinh ra đi khi còn tương lai dài phía trước.
Lực lượng chức năng đã vớt được 5 trong số 6 thi thể các em học sinh lớp 9 bị đuối nước ở bãi biển Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào chiều mùng 4 Tết.