6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở "Tổng Thống 60 Ngày": Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó!

CHIMMY, Theo Helino 16:29 19/08/2019

Xuất hiện muộn nhất và rời đi sớm nhất trong số những thành viên chủ chốt của Tổng Thống 60 Ngày, Lee Joon Hyuk đã để lại cho khán giả những ấn tượng đậm sâu nào qua 14 tập phim đã phát sóng.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Độc giả vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Sau bao chuỗi ngày mong đợi và "khổ não" để tìm ra kẻ VIP đứng sau mọi chuyện, Designated Survivor: 60 Days (Tổng Thống 60 Ngày) đã tiến gần tới hồi kết khi chỉ còn duy nhất hai tập phim cuối cùng. Trước khi tập 15 phát sóng, khán giả đã buộc phải chào tạm biệt với một trong những nhân vật chủ chốt của chuỗi "drama" không hồi kết. Đại biểu trẻ Oh Young Seok (Lee Joon Hyuk) đã trở thành một biểu tượng của "ác nhân" quyền lực, đứng lên từ nỗi đau mất mát mà tìm cách trả thù thay đồng đội. Xuất hiện muộn nhất và cũng là người rời đi sớm nhất, Oh Young Seok đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 1.

Nhan sắc cực phẩm của bộ trưởng quốc phòng lên tổng thống lâm thời chỉ trong một nốt nhạc.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 2.

Sự ra đi của Oh Young Seok là tất yếu, nhưng vẫn để lại quá nhiều tiếc nuối cho khán giả.


1. Oh Young Seok là người duy nhất được tìm thấy dưới đống đổ nát sau vụ đánh bom

Trong khi sự sống của những người mắc kẹt là niềm hi vọng mong manh của toàn thể những người may mắn thoát nạn, thân nhân của những con người không may bị vùi lấp dưới đống đổ nát, Oh Young Seok đã xuất hiện như một "sứ giả hi vọng", tạo dựng niềm tin trên chiếc cáng cứu thương được đưa ra khỏi tòa nhà đổ vỡ. Oh Young Seok đã bắt đầu xuất hiện với hình tượng lẫm liệt như thế, một sự may mắn hiếm hoi trong số muôn vàn điều đau thương chỉ xảy ra trong vài tích tắc ngắn ngủi.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Oh Young Seok được đưa ra khỏi đống đổ nát.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 4.

Tạo niềm tin lớn lao cho sự sống của những người đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 5.

Anh cũng là niềm hi vọng duy nhất lúc đó để có thể tìm ra kẻ chủ mưu.

2. Oh Young Seok lần đầu xuất hiện trước công chúng cùng bài phát biểu gây chấn động

Oh Young Seok xuất hiện trước công chúng trong lễ quốc tang, được giao trọng trách đọc điếu văn chia sẻ nỗi mất mát của các nạn nhân không may mất mạng trong vụ đánh bom. Tuy nhiên, trái với những gì mà mọi người nghĩ về một đại biểu trẻ chỉ đơn thuần là kẻ sống sót may mắn, Oh Young Seok đã khiến tất cả bất ngờ khi gấp lại bản thảo điếu văn, tự mình nói lên những suy nghĩ và quan điểm khi được những quan chức quyền lực lựa chọn làm nhân vật đại diện.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 6.

"Tôi sẽ không đọc điếu văn, bởi lẽ không thể khóc thương cho cái chết của họ. Tôi quá hổ thẹn để làm vậy."

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 7.

"Một quốc gia yếu kém không thể bảo vệ cho cuộc sống của người dân, bao nhiêu ngày đã trôi qua mà vẫn tìm nổi ra kẻ đánh bom, và hèn nhát đến độ không dám trả thù."

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 8.

"Một đất nước bất hạnh khi có những lãnh đạo không đủ tư cách. Đó là đất nước của chúng ta và tôi vô cùng xấu hổ về điều này."

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 9.

"Việc khiến tôi cảm thấy nhục nhã nhất là được đứng đây chỉ vì tôi may mắn còn sống. Tôi đã mất đi những người bạn thân thiết và đồng nghiệp tôi tôn trọng. Sao tôi lại trở thành kì tích chỉ vì tôi còn sống chứ?"

3. Oh Young Seok với câu nói thấm đẫm mùi vị quyền lực: "Mỗi một con tàu chỉ có một thuyền trưởng. Và tôi là người đó!"

Sau khi nhậm chức tổng thống lâm thời, Oh Young Seok đã liên tiếp đưa ra những quyết định "đao to búa lớn" mà người ta cho rằng: tại sao chỉ có 12 tiếng mà không chịu ngồi im, hay lượn vòng quanh Nhà Xanh để giết thời gian thay vì đảo lộn toàn bộ cục diện đất nước? Tại thời điểm đó, Oh Young Seok đã nắm lấy quyền lực, chỉ đạo tìm ra kẻ đã ám sát tổng thống Park Mu Jin nhằm che đậy tội ác của "băng đảng may vest". Bất chấp sự phản đối của những người trong ban chỉ đạo, Oh Young Seok đã khiến tổng thư kí tổng thống Cha Young Jin (Son Seok Koo) phải "chịu thua" mà chấp nhận.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 10.

"Chúng ta đang ở trên một con tàu đang đắm, băng qua đại dương xuyên qua màn đêm. Ai cũng muốn rẽ con tàu qua hướng riêng nhưng lại chỉ có một thuyền trưởng. Trong lúc hỗn loạn, cả đoàn cùng tham gia điều khiển thì có khôn ngoan không? Vì dân chủ à? Tôi sẽ vứt điều đó ra khỏi con tàu đầu tiên. Ta phải tuân lệnh của thuyền trưởng. Và bây giờ, thuyền trưởng chính là tôi."


4. Oh Young Seok trong thời gian nắm trong tay quyền lực của tổng thống lâm thời Hàn Quốc

Xuyên suốt thời điểm nắm quyền tổng thống lâm thời, Oh Young Seok đã liên tiếp khiến những thành viên của Nhà Xanh, của đảng đối lập, thành viên nội các hay lực lượng chủ chốt trong quân đội bất ngờ với những chiến lược của mình. Những điều tưởng chừng như không thể lại trở thành kì tích, cho dù không ai biết đó đều là những âm mưu được xây dựng kín kẽ bởi chính anh, "nhà may Kim" và nhân vật VIP bí ẩn.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 11.

Oh Young Seok dần tạo dựng được niềm tin trong công chúng, lần lượt "phủ đầu" ba ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống nhiệm kì mới với số tỉ lệ tín nhiệm chạm tới mốc 40%, con số ít khi xuất hiện trên bảng đo lường trong suốt thời gian qua. Cho dù là nhân vật phản diện trong Tổng Thống 60 Ngày, Oh Young Seok vẫn khiến khán giả ấn tượng với sự nghiêm nghị, quyết đoán, lạnh lùng với những bước đi mạnh bạo, những hành động nghe tưởng chừng rất vô lí nhưng lại trở thành thuyết phục.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 12.

5. Oh Young Seok đứng lên phản đối quyết định xem xét dự thảo bộ luật chống phân biệt đối xử

Oh Young Seok được biết tới là một "ác nhân", một kẻ phản diện và kẻ thù của cả đất nước. Tuy nhiên, lời nói của người đàn ông này luôn có sức nặng và tầm ảnh hưởng lớn tới toàn dân, bởi mỗi luận điểm được đưa ra thật sự chỉ hướng tới một mục đích duy nhất: có lợi cho cuộc sống của người dân thay vì ham muốn quyền lực. Một trong số đó có thể nhắc tới buổi họp báo trước quyết định xem xét dự thảo bộ luật chống phân biệt đối xử của tổng thống Park Mu Jin, và nó khiến cho những người làm chính trị kì cựu phải nhận xét: "Anh ta thực sự biết chơi trò chính trị đó chứ!"

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 13.

"Tôi không đồng ý bộ luật này, nhưng tôi cũng không phản đối".

"Tình yêu của một con người không phải là thứ mà chính phủ hay bất cứ ai có quyền chấp thuận hoặc phản đối. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, số người tin vào lẽ thường như việc một gia đình phải có đầy đủ cha mẹ, sự sinh sản là ý của chúa trời vượt qua số người không tin vào nó."

Chỉ với một phần của bài phát biểu, cựu tổng thư kí Han Ju Seung (Heo Joon Ho) đã phải gật gù mà công nhận. "Cậu ta sử dụng từ lẽ thường để giành lấy sự ủng hộ của những người theo nho giáo, nhưng lại cũng nhắc đến chúa để cho thấy quan điểm của những người theo đạo. Chỉ với một câu nói mà anh ta đã biến tổng thống Park Mu Jin trở thành kẻ thù chung. Cậu và tổng thống Park Mu Jin có đấu được lại Oh Young Seok không?"

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 14.

6. Oh Young Seok lần đầu cảm thấy hoảng sợ, rồi ngã xuống trước phát súng của chính đồng đội cũ

Từ khi bắt đầu xuất hiện trong tập 5, khán giả khó lòng có thể tìm thấy nơi Oh Young Seok sự sợ hãi lấy một lần. Chỉ cho đến khi mọi chuyện đã vỡ lở, đặc vụ Han Na Kyung đã tìm ra bằng chứng và Oh Young Seok buộc phải rời đi trước khoảnh khắc lên tranh cử tổng thống, ta mới thấy sự lo lắng và nỗi sợ trong mắt người đàn ông này lần đầu tiên.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 15.

Cuộc điện thoại thay đổi mọi thứ.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 16.

Những tia hồng ngoại hướng thẳng vào người Oh Young Seok muốn anh đầu hàng.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 17.

Nhưng người đứng sau muốn bảo vệ hình ảnh anh hùng của Oh Young Seok cho đến tận phút cuối cùng.

6 cảnh chấn động của Lee Joon Hyuk ở Tổng Thống 60 Ngày: Con tàu chỉ có một thuyền trưởng, tôi là người đó! - Ảnh 18.

Oh Young Seok đã chết bởi viên đạn xuyên đầu từ chính tay người đã luôn theo sau hỗ trợ, tôn trọng và bảo vệ mình.

Tổng Thống 60 Ngày sẽ lên sóng hai tập cuối cùng vào 19h30 (giờ Việt Nam) vào ngày 19,20/8 trên kênh truyền hình tvN.