4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod "Công Chúa Cát"

Lệ, Theo Helino 19:15 07/09/2019

Mê tiền không sai nhưng như 4 nữ nhân trên màn ảnh châu Á này thì có vẻ không ổn.

Mê tiền, coi tiền là chân ái, bất chấp đánh đổi cả tương lai cũng vì tiền chính là những từ khóa chung để miêu tả về 4 cô nàng xinh đẹp này. 

1, Kod (Công Chúa Cát) – làm mẹ còn zin, cưới chồng cũng vì tiền

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 1.

Không ngoa khi nói Kod (Baifern Pimchanok) của Công Chúa Cát chính là nữ nhân mê tiền đáng yêu bậc nhất màn ảnh châu Á. Là một đứa trẻ mồ côi, phải tự kiếm sống từ khi còn rất nhỏ thế nên cô thừa hiểu giá trị của đồng tiền. Khi lớn lên Kod vô tình lại quen biết với một cậu bạn đại gia lắm tiền nhiều của nhưng vô cùng lười biếng, chính bởi vậy Kod nghiễm nhiên trở thành osin riêng cho bạn mình. Cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho Ji (March Chuthavuth) chỉ vì tiền, nhờ có Ji mà cuộc sống sinh viên của Kod vô cùng thoải mái. Dù vậy chẳng ai nghĩ đến một ngày Kod lại vì 2 triệu baht mà sẵn sàng vứt bỏ cả tương lai để làm mẹ cho con gái của Ji.

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 2.

Chỉ cần cho Kod tiền là Kod có thể làm mọi thứ

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 3.

Kể cả chuyện làm mẹ cho một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống

Suốt 2 năm dài, Kod làm mẹ đơn thân, một tay chăm lo cho bé Mochi. Khi chuyện Mochi là con của Ji bị vỡ lở, Kod sẵn sàng cưới luôn... anh trai của Ji để che mắt cả thiên hạ, giúp cậu bạn thân có thể đường đường chính chính mà chăm sóc bé Mochi với tư cách chú ruột. Dĩ nhiên Kod cũng nhận được 2 triệu baht từ phi vụ đám cưới hợp đồng này. Tính ra cả tuổi thanh xuân của Kod chỉ đáng giá có 4 triệu baht mà thôi. 

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 4.

Kod sẵn sàng cưới Ki - anh trai Ji vì 2 triệu baht

2, Thư Xính Lao (Về Nhà Đi Con) – Đu bám đại gia, cưới chồng vì tiền

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 5.

Mê tiền chẳng thua kém gì Kod là Thư Xính Lao (Bảo Thanh) của Về Nhà Đi Con. Từ nhỏ đã phải chứng kiến bố vất vả chăm sóc 3 chị em, Thư luôn mong mình cưới được một anh chồng giàu nứt đố đổ vách. Lớn lên Thư có chút nhan sắc và tài ăn nói, cô tập tành làm đủ thứ nghề nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê với tiền, vẫn luôn muốn đu bám một anh đại gia để có cơ hội đổi đời. Định mệnh cho Thư quen Vũ (Quốc Trường) - một đại gia chính hiệu, điển trai và cực kì đa tình. Vì một lần trót dại lên giường với Vũ, Thư đã có bầu, cuối cùng cô đã vì 3 tỷ mà kí vào bản hợp đồng hôn nhân và làm vợ hờ của Vũ. 

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 6.

Cô Thư luôn nuôi mộng giàu sang

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 7.

Và vì 3 tỉ mà kết hôn với Vũ

3, Mi Ri (Miss Ripley) - Bất chấp tất cả để được gia nhập giới thượng lưu

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 8.

Nhắc đến hình tượng nữ nhân mê tiền trên màn ảnh châu Á sẽ không thể nào bỏ qua cô nàng Mi Ri (Lee Da Hae) của phim truyền hình Miss Ripley. Mi Ri vốn mồ côi cha mẹ, cô lớn lên bằng sự thù hận và khát khao gia nhập giới thượng lưu. Vì tiền mà Mi Ri đã lần lượt cặp kè với những anh chàng giàu có là Yoo Hyun (Park Yoochun) và Jang Myung Hoon (Kim Seung Woo). Cô không từ bất cứ thủ đoạn nào, cô thậm chí còn lên giường với Jang Myung Hoon để đạt được mục đích thoát khỏi thân phận nghèo hèn, thấp kém.

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 9.

Người con gái xinh đẹp có thể làm mọi thứ vì tiền

4, Lý Hiểu Hồng (Hạnh Phúc Ngạch Độ) - Đánh giá đàn ông bằng thẻ tín dụng

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 10.

Xinh đẹp, quyến rũ và tài giỏi nhưng Lý Hiểu Đồng (Lâm Chí Linh) của Hạnh Phúc Ngạch Độ lại vì mê tiền mà bất chấp làm những chuyện sai trái. Với Hiểu Hồng, tình yêu chân chính không tồn tại, chỉ có tiền bạc, biệt thư, xe hơi và váy dạ hội lộng lẫy,... mới là chân ái của đời cô. Hiểu Hồng mê tiền đến độ cô cho điểm đàn ông dựa vào thẻ tín dụng mà anh ta sở hữu. Chính bởi vậy, Hiểu Hồng ra sức bám lấy víu các đại gia, thậm chí còn không ngần ngại qua đêm với những kẻ lắm tiền để có được cuộc sống giàu sang mà bao cô gái hằng mong ước.

4 nữ nhân mê tiền của màn ảnh châu Á: Thư Xính Lao cũng chẳng bằng cô Kod Công Chúa Cát - Ảnh 11.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn ai mới là thánh mê tiền của màn ảnh châu Á?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Theo dõi Công Chúa Cát vào 21h25 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh GMM25.