4 hạt sạn đáng sợ hơn cả con búp bê ma ám trong "Annabelle: Creation"

KT - M, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 16/08/2017

Bộ phim kinh dị "Annabelle: Creation" mới ra rạp của vũ trụ "The Conjuring" chứa khá nhiều hạt sạn trong phần nội dung.

Dù được đánh giá khá cao ở mảng hù dọa nhưng Annabelle: Creation chưa làm tốt ở phần kịch bản. So với The Conjuring 2 hay Lights Out mới ra mắt, bộ phim có vẻ hụt hơi khi sở hữu số lượng sạn lớn hơn hẳn.

1. Vợ chồng Mullins - Gia đình can đảm nhất dải ngân hà

4 hạt sạn đáng sợ hơn cả con búp bê ma ám trong Annabelle: Creation - Ảnh 1.

Ma hả? Nhốt trong tủ là được rồi! Nó không biết xuyên tường đâu ha!

Khi phải chịu nỗi đau mất đứa con duy nhất, người ta sẽ có những hành động không lường trước được. Như ở vũ trụ song song nào đó, một cặp đôi tỷ phú mất đi đứa con trai duy nhất khiến người chồng thành Batman và vợ thành Joker đấy thôi. Nên chuyện nhà Mullins chấp nhận sống chung với ma cũng không có gì quá đáng. Nhưng thực thể kia không những không phải là con gái Annabelle mà còn khiến bà Mullins mất đi một con mắt. Thay vì giao con búp bê cho nhà thờ hoặc… bỏ luôn căn nhà, họ quyết định nhốt Beo vào tủ rồi khóa lại. Nhà Mullins xứng đáng được trao huy chương cho lòng dũng cảm khó ai bì kịp.

2. Janice - Cô bé lì lợm nhất quả địa cầu

4 hạt sạn đáng sợ hơn cả con búp bê ma ám trong Annabelle: Creation - Ảnh 2.

Cho chừa cái tật thích đọc lén nhật ký của người khác nhé!

So về độ can đảm, nhà Mullins còn phải gọi Janice bằng "cụ". Dù bị tật ở chân nhưng cô bé lại có sở thích đi khám phá, nhất là những nơi để biển "cấm vào". Nếu nơi bạn mới đến có cánh cửa bị khóa mà ai cũng bảo đừng vào, một ngày nọ nó bỗng dưng tự mở thì tốt nhất bạn nên lao thẳng ra khỏi nhà. Đã vậy, tìm được một chiếc chìa khóa lạ, Janice ngay lập tức đi tìm… cánh cửa để mở cho vui. Tinh thần khám phá còn hơn cả Columbus.

Sáng hôm sau, ẻm tiện tay vớ luôn tấm ảnh của gia chủ giấu luôn dưới gối để đêm đêm lấy ra ngắm… cho vui. Ngay cả khi thấy các hiện tượng (có ngớ ngẩn lắm mới không nhận ra) ma ám, Janice vẫn tiếp tục vào căn phòng đó để tìm tòi, lục lọi. Nếu thấy một con búp bê biết di chuyển hay máy hát tự bật thì chạy hộ cái đi chứ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi tới lúc em Beo tức giận vì có con nhóc ở đâu vào phòng mình lục đồ thì đã quá muộn. Đáng đời!

3. Linda - Cô bé can đảm nhất hệ mặt trời

4 hạt sạn đáng sợ hơn cả con búp bê ma ám trong Annabelle: Creation - Ảnh 3.

"Trời! Tui sợ con nhỏ này quá ông đạo diễn ơi!"

Cách tốt nhất để không bị ma ám là gì? Nhìn thấy ma rồi nằm ngủ quên tới sáng. Có lẽ trong hệ mặt trời này, khó ai có độ "cứng" hơn được Linda khi cô bé dám nằm ngủ chung với con ma tầng dưới tới sáng. Bởi vậy mà chuyện nửa đêm Linda dám vác Beo đem ném xuống giếng khiến em nó còn phải ngỡ ngàng. Mà tự nhiên người ta đang ngủ, em chôm đồ chơi của người ta đem vứt xuống giếng. Hỏi có tức mà quậy cho banh nhà không chứ! Quăng xong còn thò mặt xuống xem nữa chứ. Thiệt hết nói nổi.

Nói về độ "cứng" thì chắc chắn là cô bé được thừa hưởng từ sơ Charlotte và mấy chị lớn rồi. Ngay cả khi bị ma hù cho "ướt quần" mấy lần, ông chú Mullins cũng bị giết một cách dã man mà cả hội vẫn đi ngủ như chưa hề có cuộc chia ly. Không ai thắc mắc ổng chết vì lý do gì sao? Mới 2 3 phút trước còn khỏe mạnh mà. Mà cũng hông ai kết nối với chuyện bị ma nhát sao? Phim ma mà… Nhắc lại lần thứ n là nhà bị ma ám đó. Nó còn dám giết người đó…

4 hạt sạn đáng sợ hơn cả con búp bê ma ám trong Annabelle: Creation - Ảnh 4.

Biệt đội săn ma còn phải nể đội này vài phần

Biết con búp bê bị ma ám, sơ Charlotte đem vào phòng hỏi bà Mullins xong… để quên luôn trong đó để nó có cơ hội giết người. Cầm vô được thì phải mang ra được chứ?

4. Annabelle - Em ma hiền nhất vũ trụ

4 hạt sạn đáng sợ hơn cả con búp bê ma ám trong Annabelle: Creation - Ảnh 5.

Cả phim Beo chỉ ngồi nhìn thôi! Rồi có gì đổ hết tội cho Beo

Đúng là trong vũ trụ The Conjuring thì Annabelle là hiền nhất rồi. Lúc tối thì không dám hù sợ người ta mất ngủ, đợi tới sáng mới bắt đầu bày trò. Tối hôm trước, rõ ràng Beo bắt được Janice nhưng phải đợi tới sáng hôm sau lúc ẻm đang phơi nắng mới giở trò bắt cóc. Trời sáng chưng thì đi giết ông Mullins xong buổi tối thì ngủ say tới mức con Beo bị Linda bắt đi còn không hay biết. Ma gì mà giờ giấc sinh hoạt không khác gì người.

Giết ông bà Mullins một cách dễ dàng bao nhiêu thì ẻm lại mất thời gian với mấy bé gái bấy nhiêu. Bao nhiêu bùa phép, quyền năng không thấy xài, em Janice xách con dao đi lòng vòng quanh nhà hỏi :"Bạn trốn ở đâu vậy? Ra đi mà!" Tới lúc bị tống vô tủ rồi mới làm rung chuyển nhà cửa các kiểu. Sao không làm ngay từ đầu đi trời?

4 hạt sạn đáng sợ hơn cả con búp bê ma ám trong Annabelle: Creation - Ảnh 6.

Gây sự trước rồi trách ai bây giờ?

Anh bù nhìn cũng lạ, giết người thì giết luôn đi, cứ thích tắt đèn cho dễ tâm tình. Cuối cùng ngoài 2 vợ chồng vừa già vừa nhọ thì mấy bé gái xinh xắn đều mạnh khỏe, ai về nhà nấy, huề cả làng. Mà đúng là những người bị Beo nhắm vào đều có lỗi mà. Ông bà Mullins nhốt ẻm suốt 12 năm trong tủ. Linda ném Beo xuống giếng. Bà chị cả thì chửi anh bù nhìn. Vậy rốt cuộc mục đích của Beo đến với cuộc đời này là gì vậy? Vì sao 12 năm trước không giết ông bà Mullins?

Cuối cùng, Janice được ông bà Higgins nhận nuôi. Không hiểu sao ẻm sống ngoan ngoãn tới tận 12 năm sau mới giở trò giết ba mẹ nuôi. Suốt thời gian đó con quỷ ám bên trong Janice đã làm gì? Tại sao phải chờ tới 12 năm sau?