Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle "ăn hành" trong phim

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 13:09 15/08/2017

Không chỉ nhiều lần cả gan thách thức luôn Annabelle, sự bá đạo của Linda đôi khi khiến bé Beo trở thành một vai diễn tấu hài trong "Annabelle: Creation".

Vào năm 2013, vị đạo diễn tài năng James Wan đã gieo rắc nỗi kinh hoàng với bộ phim The Conjuring. Tác phẩm được đón nhận vượt ngoài sức tưởng tượng khi dễ dàng thu về hơn 318 triệu đô doanh thu trên toàn thế giới. Sau thành công của phim, nhà sản xuất Warner Bros. quyết định bật đèn xanh làm tiếp phần Annabelle (2014), ngoại truyện về con búp bê ma ám cùng tên. Sức lan tỏa của cô nàng mạnh mẽ đến mức dẫn đến sự ra đời của phần tiền truyện Annabelle: Creation.

Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle ăn hành trong phim - Ảnh 1.

Đạo diễn David F. Sandberg thay thế John R. Leonetti trở thành người dẫn dắt tiền truyện của "Annabelle" (2014)

Mặc dù là một phim kinh dị đầy máu me, nhưng mà David F. Sandberg vẫn không quên tạo ra những tình huống gây cười để giảm bớt căng thẳng. Ai đã xem phim điện ảnh đầu tay của ông chắc hẳn sẽ nhận ra phong cách làm phim này. Nghĩa là tình thế có đang ngặt nghèo thế nào, đạo diễn vẫn ưu tiên mang đến vài tràng cười sảng khoái cho khán giả. Nếu nghi ngờ người viết, các bạn có thể nhớ lại nhân vật bạn trai "siêu lầy" như thế nào trong bộ phim Lights Out.

Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle ăn hành trong phim - Ảnh 2.

Nhân vật anh bạn trai láu cá và hài hước là một điểm nhấn trong bộ phim "Lights Out" (2016)

Annabelle: Creation là tiền truyện của phần phim Annabelle (2014), đi sâu khám phá cội nguồn của con búp bê "siêu nhây" mọi thời đại. Chuyện phim kể về vợ chồng thợ làm búp bê Esther Mullins và Samuel Mullins đã trải qua bi kịch mất đi đứa con gái. Quá đau buồn trước cái chết của đứa con thơ, cả hai đã quyết định triệu hồi linh hồn của cô bé tội nghiệp về. Thực thể siêu nhiên này nhập vào một búp bê và khiến không ít hiện tượng vô cùng hãi hùng xảy ra trong ngôi nhà.

Chuyện còn tồi tệ hơn khi một cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một nữ tu sĩ cùng vài bé gái mồ côi đã đến xin tạm trú. Những vị khách ngây thơ sớm trở thành mồi ngon của con quỷ vốn đã bị phong ấn nhiều năm.

Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle ăn hành trong phim - Ảnh 3.

Con búp bê bị ám là chuyện ai cũng biết, song biểu cảm của Linda mới là thứ đưa khán giả đi đến bất ngờ. Thường thì các nhân vật khi trông thấy ma quỷ sẽ tỏ ra hoảng loạn, riêng cô nàng lại luôn giữ được sự "tỉnh bơ". Không chỉ nhiều lần cả gan thách thức luôn Annabelle, sự bá đạo của Linda đôi khi khiến bé Beo bất đắc dĩ trở thành một vai diễn tấu hài. Người xem thậm chí còn có thời điểm tội nghiệp cho số phận hẩm hiu của con búp bê này.

Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle ăn hành trong phim - Ảnh 4.

Được vợ chồng nhà Mullins triệu hồi về dương gian, thực thể siêu nhiên nhập vào con búp bê Annabelle lại không phải bé Bee mà là con quỷ Ram. Điều đáng nói là Ram lại có thể điều khiển hàng loạt đồ vật khác để hù dọa con mồi. Thành ra bé Beo chỉ là một cô quý phi trong dàn "hậu cung" gồm toàn đồ vật bị ám của quỷ hung ác Ram. Nhưng kỳ lạ là Ram lại chỉ để bé Beo hù dọa các cô bé một cách khá nhẹ nhàng bằng những cái liếc mắt.

Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle ăn hành trong phim - Ảnh 5.

Xuyên suốt cả Annabelle: Creation, con búp bê bị ám chỉ được giao nhiệm vụ di chuyển chỗ này chỗ khác để liếc người ta. Nhưng ở ngoài đời thực, phàm những ai suốt ngày chỉ giỏi liếc người khác thì kết cục nhận được là sẽ bị "ăn hành". Vừa chuẩn bị giường chiếu để thủ thỉ tâm tình với em gái xinh Janice, bé Beo đã bị Linda cầm cây súng bắn banh bắn trẹo cổ. Chưa kể bé Beo còn thảm đến mức bị Linda lôi cổ ra ngoài đồng để quăng thẳng xuống giếng.

Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle ăn hành trong phim - Ảnh 6.

Cảnh quay Linda và Charlotte ở bên cạnh giếng sâu chính là một trong những phân cảnh tạo tiếng cười đầy duyên dáng của phim. Khi có một con quỷ từ giếng sâu trồi lên, Linda hô to với Charlotte: "Trời ơi hỏi gì nữa, chạy lẹ giùm em cái". Nhưng những tràng cười được mang đến từ bé Linda sẽ chẳng thể thăng hoa nếu không có bé Beo. Khuôn mặt "vô số tội" của bé Beo như kiểu: "Tao đâu có làm gì, tao chỉ nhìn thôi mà" sẽ khiến người xem không khỏi vừa sợ vừa thương.

Đâu phải ác quỷ, đây mới chính là kẻ cho búp bê đáng thương Annabelle ăn hành trong phim - Ảnh 7.

Rốt cuộc thì cả phim bé Beo đâu làm gì: "Tao đâu có làm gì, tao chỉ nhìn thôi mà"

Phần tiền truyện của Annabelle (2014) được dẫn dắt bởi đạo diễn David F. Sandberg, có sự góp mặt của Lulu Wilson, Talitha Bateman, Stephanie Sigman, Miranda Otto, Anthony LaPaglia…

Annabelle: Creation (Annabelle: Tạo Vật Quỷ Dữ) đang công chiếu.