Nếu thường xuyên theo dõi các chuyên trang về meme phương Tây, hẳn bạn sẽ nằm lòng câu nói: "Dù bạn có học giỏi thế nào đi nữa thì vẫn luôn có một gã châu Á nào đó giỏi hơn bạn." Đùa thì dĩ nhiên chỉ để cho vui, thế nhưng trên thực tế, người phương Tây vẫn có những góc nhìn và quan điểm khá thú vị về người châu Á mà những hình ảnh dưới đây là các ví dụ đặc trưng nhất:
"Rừng QR code hả? Nghe hơi bị Trung Quốc đấy nhỉ?"
Mã QR khổng lồ này được tạo thành từ 130.000 cái cây và chỉ có thể được quét từ trên trời. Trong trường hợp mà bạn thắc mắc, mã QR này được sử dụng cho ứng dụng WeChat của Trung Quốc, và sau khi quét thì bạn có thể bắt đầu nói chuyện với các người bạn Trung Quốc rồi đấy.
Không có gì để giải thích thêm về hình ảnh này, phải không?
Đường ray Maeklong ở Thái Lan vừa vặn xẻ đôi một khu chợ sầm uất ở ven đô và tiểu thương thường xuyên phải bê đồ mà chạy để tránh đường. Họp mãi thì thành quen ấy mà!
Mấy bạn phương Tây thắc mắc về chợ đường tàu khéo sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết về chợ nổi ấy nhỉ!
Có gì mà ngạc nhiên, Việt Nam, Trung Quốc hay Thái Lan và các nước Châu Á khác cũng đều có mà!
Được rồi, cái này thì chỉ mỗi Nhật Bản là có thôi!
Cửa hàng quần áo nam Play Store (chắc bán sơ mi Android chăng?); tiệm Google tìm đồ gì cũng có, WhatsApp Men's wear thì hầu chuyện bạn cả ngày luôn!
Đáp án là cũng đoàn tàu đó, nhưng mà vào ngày Tết.
Chiếc bã kẹo giá gần 30 triệu đồng tiền phạt là đây.
Có thể bạn chưa biết, rằng bó chính là thần linh trong văn hóa Ấn Độ.
Thịt bò bị cấm ở Ấn Độ và bạn có thể thường xuyên thấy loài vật này đi lang thang ra đường, thậm chí thó trộm rau củ quả ở các tiệm tạp hóa mà chẳng ai dám can thiệp gì cả.
Tuy nhiên hủ tục này đã dần bị bãi bỏ ở nhiều địa phương rồi, bỏ tay ra khỏi mắt và đọc báo tiếp nào!
Cho nên là, nếu muốn bị phạt gấp đôi thì bạn chỉ việc cho chim bồ câu ăn bã kẹo cao su là được. Nghe hơi man rợ quá nhỉ, đừng làm theo ở nhà và Singapore nhé!
Ở Thái Lan có một thanh niên khỉ 5 tuổi tên Santisuk, trong tiếng Thái có nghĩa là "thanh bình".
Santisuk được cảnh sát nhận nuôi, sau đó đã được huấn luyện để quản lý trận tự trị an trong khu vực cùng đồng nghiệp. Tội phạm nào mà bị cậu khỉ này bắt thì chắc là cay lắm!
Hoặc là cạnh của đồng xu ở bên Nhật thường được dán hồ. Biết đâu đấy?
Ăn thua gì bạn ơi, đã thấy vòng cổ cho chó nhãn hiệu adidog bao giờ chưa?
Giờ thì bạn hiểu hơn 1 tỷ dân Trung Quốc sống thế nào cho đủ đất rồi chứ?
(theo BrightSide)