Ngày ngày lướt mạng xã hội, không ít thì nhiều, bạn sẽ đều thấy dăm ba topic nói về Kênh14. Có khi là nói về những sản phẩm, có khi là về những người đứng sau cái thương hiệu quen thuộc đó. Lời khen thì nhiều, mà những bình luận chưa hài lòng, chê bai cũng chẳng ít. Nhưng sẽ thế nào nếu như người-của-Kênh14-tự-nói-về-Kênh14? Không còn những lớp filter
Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 1.

Thích hay ghét Kênh14 là cảm nhận của mỗi người, nhưng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của cái tên này lẫn những sản phẩm được “xuất xưởng” từ nơi đây. Khi nghe ai đó chia sẻ đang làm ở Channel for Teen, những mẫu câu đáp lại thông thường sẽ là:

- Thế chắc lương cao lắm nhỉ? Công ty to vậy mà!

- Trời ơi thích thế, vậy là sẽ được gặp nhiều celeb lắm đúng không? Sơn Tùng ngoài đời đẹp trai chứ? Được chụp hình với Chi Pu bao giờ chưa?

- Kênh14 toàn mấy bạn ăn ngon mặc đẹp, sống fancy. Mê.

- Bảo sao suốt ngày thấy khoe thưởng 10%, 20%, tiền xài không hết.

Vân vân và mây mây...


Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 2.

Khó để mà phủ nhận những điều trên là không có thật. Check-in toàn chỗ sang chảnh, được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất, tham gia các sự kiện mà người thường ao ước đặt chân đến, có một vị trí xã hội ổn định, cơ hội để gặp gỡ, làm việc hay thậm chí là kết bạn với những ngôi sao giải trí hàng đầu,... - tất cả đều là lợi thế, đặc quyền mà những ai đã và đang làm việc ở Kênh14 dễ dàng cảm nhận được.

Làm ở đây thích không? Câu trả lời là thích, rất thích nữa là đằng khác. Ngoài những đặc quyền đã được liệt kê ở trên thì Kênh14 còn là nơi sẵn sàng chào đón những cá tính đặc biệt, những cái đầu điên rồ nhất. Theo một thống kê chớp nhoáng không chính thức, 80% nhân sự cứng hiện nay của Kênh14 học trái ngành và không có tí liên quan gì đến Báo chí. Han Guang - chủ mục TV Show từng là một sinh viên Đại học Luật, Thuỳ Dung - chủ mục Đời sống xuất thân từ khoa Thương mại quốc tế trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hồng Nguyên - Phó mục Star trước khi xoay như chong chóng với thế giới giải trí lại là sinh viên ngành Tài chính ngân hàng.

Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 3.

Điểm số ra trường của bạn bao nhiêu cũng được, bạn xuất thân từ đâu không thành vấn đề. Ở đây không ai nhìn vào bằng cấp của nhau để đánh giá qua lại, mọi người đều được đối xử công bằng, được tôn trọng như nhau. Miễn là bạn sẵn sàng cống hiến và sống đúng với bản ngã, với cá tính riêng là được.

Một công việc với thu nhập ổn định, hình ảnh hào nhoáng, lại được thoải mái là chính mình mà không sợ bị phán xét - nghe có vẻ đáng để mơ ước nhỉ?

Nhưng sự thật là…


Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 4.

Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 5.

Q: Nhắc đến “lệ" ở Kênh14, bạn sẽ nghĩ về điều gì đầu tiên?

Hồng Nguyên - Phó mục Star: “Mỗi ngày tỉnh dậy tiếng tin nhắn đòi bài còn nhiều hơn tin nhắn của người yêu. Thế mà đã 5 năm, tôi vẫn đang sống với nghề ấy”.

Nhật Chung - Chủ mục Ăn Quẩy Đi: “Là những khi làm bài mửa mật, đầu tư hết nấc nhưng hiệu quả không như mong đợi. Là những tuần view giảm dù vẫn viết, vẫn xuất bản miệt mài. Cả những đợt làm chiến dịch phải ôm lap cả ngày trời nữa. Kể đến ngày mai cũng không hết á…”

Đức Đỗ - BTV Thế giới: “Bạn phải rèn cho mình tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực cực cao. Ngoài ra còn là một tinh thần thép, sẵn sàng lôi máy ra gõ ngay cả khi "thế lực X" gửi một chiếc tin cần lên gấp vào lúc 23 giờ 45 phút đêm 30 Tết. Đó là "lệ", mà sau nhiều năm làm việc thì mình cũng khóc quen rồi T_T”

Anh Tuấn - BTV TVShow: “Nếu như ở nơi làm việc cũ mình phải nỗ lực 100% thì sang Kênh14, sự nỗ lực phải nhân lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 hay gấp n gì đấy. Mình nhận ra bản thân phải luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống “SOS” có thể ập đến bất ngờ vào lúc 5h sáng hoặc 2-3 giờ đêm.”

Kiều My - BTV Social: “Là những chuyến du lịch dù ôm máy tính trực cả ngày, cũng vẫn khoác vai nhau từ sáng tới đêm, tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác mặc kệ thời gian trôi… Là cả những ngày chạy deadline, cứ ngồi cùng nhau cố gắng hoàn thành, dù là những việc khó nhằn nhất…”

Nguyễn Nấm - BTV Đời sống kiêm Quả bom sex 123 Võ Văn Tần (thương hiệu đã được đăng kí độc quyền since 2017): “Lệ ở đây là những tin nhắn đòi bài 0h của người chị chủ mục, là những buổi trực tối mà còn thiếu tới 6-7 bài, là ngày sinh nhật mà phải vừa thổi nến vừa gõ tin hóng hớt, là đêm giao thừa vẫn khóc ròng vì xả băng phỏng vấn Emag mãi không xong…”

Gia Bảo - BTV ESport: “Đắng cay là những đêm thức trắng để làm cho xong bài. Đắng cay là những ngày nghe chửi hay như nghe hát. Nguy hiểm là khi viết xong một bài phản ảnh sự thật trần trụi của vấn đề, hàng trăm con người dò Facebook, tìm địa chỉ và đòi “xiên”...”


Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 6.

Đời mà, có "hoa" thì phải có "lệ".

"Vỡ mộng" - đó có lẽ là cảm giác của nhiều người sau một thời gian làm việc ở Kênh14. Không phải vì nơi đây không chuyên nghiệp hay xuất sắc như mong đợi, mà là vì nơi này QUÁ chuyên nghiệp, quá xuất sắc, tạo thành một áp lực vô hình cho những ai chân ướt chân ráo bước vào. 

Trở thành một phần của Kênh14, bạn sẽ hiểu sâu sắc câu nói “đẳng cấp nào cũng có cái giá phải trả". Làm việc ở đây không khác gì khi kết thân với một người bạn thuộc hàng thiên hạ đệ nhất khó tính. Nó sẽ đưa bạn qua nhiều tình huống dở khóc dở cười đến mức dù trí tưởng tượng của bạn có cỡ Marc Levy hay Murakami Haruki thì mỗi ngày vẫn có vài ba lần bạn sẽ phải thốt lên “trời, không dám nghĩ tới luôn á”.

“Đằng sau những bài viết lên trang với hàng trăm nghìn, thậm chí là cả triệu người đọc và tương tác là những BTV phải hy sinh phần nào thời gian của bản thân để chạy theo tốc độ tin tức. Thời gian đầu làm việc, mình đã 5 lần 7 lượt vội ra về trong cuộc vui với bạn bè, bỏ dở bộ phim trong rạp chỉ để chạy ra ngoài check một cái tin “gấp”, “rất gấp”, “nhanh nhé em ơi!”,… Lúc đầu cảm thấy không quen, nhưng về sau thành cái “nư”, hôm nào đi chơi bình yên quá bạn bè mình lại thấy không quen.” - Ngọc Thuỳ, BTV Star thành thật trải lòng.

Bất kì nhân viên nào ở Kênh14 đều từng trải qua trạng thái “ức chế" theo đúng nghĩa đen. Trách nhiệm công việc, tốc độ tin tức lên trang và chất lượng sản phẩm luôn là những ưu tiên hàng đầu. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy mình sắp nổ tung vì quá tải, việc này chưa xong thì việc khác đã xông tới. Vừa viết xong tin sáng thì đến tin chiều, buông máy được 2 phút thì “anh kia đập đánh chị này rồi chị ngã xuống đây". Thế là phải tiếp tục bò dậy gõ gõ viết viết, rồi còn phỏng vấn nhân vật, đi tác nghiệp sự kiện săn tin độc quyền, về nhà thì phải xả băng, gõ bài 0h, order design, đi đòi clip, dựng bài, sửa lỗi... Tất cả gói ghém vừa khít trong một ngày với vỏn vẹn 24 tiếng.

img
img
img
img
img
img
img
img

Đằng sau những hình ảnh long lanh trên là những con người hi sinh thời gian, sức khoẻ, thậm chí bất chấp khó khăn để đem đến cho độc giả những tin bài nóng hổi, những sản phẩm chất lượng nhất.         

Không gian tác nghiệp không chỉ gói gọn trong văn phòng hay nhà riêng mà còn là quán ăn, rạp phim, giường của người yêu, trên xe taxi, giữa đường, hậu trường sự kiện, hiện trường, lề đường, ngoài biển,… Mưa gió bão bùng người ta thì ở yên trong nhà, còn phóng viên ảnh, BTV thì phải bất chấp lao ra đường để săn ảnh, lấy tin. Thời gian làm việc thì khỏi phải nói: 24/7! Người thường 12h đã yên giấc trên giường nhưng với chúng tôi, 12h vẫn... sớm chán! Các group chat vẫn rộn ràng, BTV vẫn đẩy bài kịch liệt, chủ mục vẫn xuất bản, thư kí toà soạn vẫn cài bài. Mà đấy còn là những ngày "sóng yên biển lặng" đấy, chứ hôm nào mà có breaking news hay sự kiện nóng thì cứ xác định là cùng đàn chim hoà vang tiếng hát đến 5-6h sáng...  

Chuyện cả đám kéo nhau ra Boheme tưởng sắp được “tẩn rượu” lên bờ xuống ruộng nhưng rồi lại phải lôi 7-8 cái laptop ra để làm bài gấp là bình thường. Phó giám đốc bay sang tận châu Âu đi du lịch nhưng ở nhà bùng dịch nên phải cắm mặt làm việc còn hơn ở nhà là bình thường. CTV, BTV vừa gõ bài… vừa khóc nức nở cũng bình thường nốt. Khóc vì sợ chậm tin bài, khóc vì áp lực, khóc vì những khó khăn mà có nằm mơ cũng không dám ngờ tới. Nhưng khóc xong rồi thì lại sụt sùi quẹt nước mắt và làm tiếp. Công việc mà, nếu không tiến lên và thoát khỏi vùng an toàn thì biết phải làm gì bây giờ?

“Kí ức ở Kênh14 là những buổi tác nghiệp sáng đêm, những ngày cắm mặt ở trường quay, ngoại cảnh, bất chấp gió mưa, thời gian và điều kiện khó khăn thế nào. Luôn là người tới sớm hơn giờ phát sóng trực tiếp và ở lại sau khi khán giả, người nổi tiếng ra về. Có những tai nạn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có cả những vết sẹo, vết thương từ những buổi tác nghiệp.” - Trịnh Minh Quang, chủ mục TV Show.

“Mặc dù ngày khi được phỏng vấn nhận vào, mình đã khẳng định: “Trong từ điển của em sẽ không có 2 chữ áp lực, nếu em nhận công việc thì đó là trách nhiệm chứ không phải áp lực”. Vậy mà chỉ sau tầm 3 tháng đi làm, mình rơi vào tình trạng mỗi tối đều thao thức suy nghĩ rằng: “Có nên xin nghỉ việc không?”. Từ một đứa luôn khuyên bảo bạn bè sống khoa học, ngủ trước 10h tối, bây giờ có khi 10h mình mới bắt đầu ăn tối hoặc đi tắm. Có những hôm “sóng gió” đến bất chợt lúc 1-2h sáng, và thế là thức luôn.” - dù là chia sẻ riêng của một cá nhân, nhưng đây cũng chính là câu chuyện chung mà ai ở Kênh14 cũng từng gặp phải.


img
img
img
img
img
img
img

Nếu bạn bước vào một sự kiện và thấy một nhóm người với vẻ mặt đăm đăm, mồ hồi chảy ròng ròng nhưng tay chân vẫn làm việc liên hồi thì rất có thể đó chính là team Kênh14 chúng tôi đấy!  

Rất hiếm khi bạn nghe những lời rủ rê vào làm hay giới thiệu công việc đến từ người trong Kênh14. Vì sao ư? Vì nơi đây thật sự không dành cho những người bình thường, và ý tôi muốn nói là: nó không dành cho 90% dân số thế giới. 1 năm làm việc ở Kênh14 có thể bằng 4 năm kinh nghiệm ở nơi khác. Nếu bạn thuộc dạng thần kinh yếu hoặc thích một công việc an nhàn, dễ thở thì môi trường này chắc chắn không dành cho bạn rồi!  

“Thành thật mà nói, làm Kenh14 đâu có sướng! Chẳng có công việc nào trên đời này là sướng cả. Nếu sướng, đồng nghĩa với việc bạn chẳng làm nó hết mình, không áp lực, không KPI, không phát triển, chỉ dậm chân tại chỗ. Không, công việc ở Kênh14 không như vậy!” - Hải Hường, BTV Social.

Nơi đây tuyệt đối không có sự thoả hiệp với những thứ làng nhàng, nửa vời. Một là bạn phải làm hết hơi hết sức, cố gắng đến nghẹt thở để cho ra những thứ “số 1 thị trường", còn nếu không thì e rằng thời gian làm việc ở đây chỉ có thể tính bằng vài tuần, cùng lắm là vài tháng.

Áp lực và tần suất khổng lồ của công việc là nguyên nhân kéo theo không ít những “tác dụng phụ” khác. Từ biếng ăn, rối loạn lo âu, mất cân bằng cuộc sống, những mối quan hệ đổ vỡ, sức khoẻ sa sút. Mỗi người một ít, không chừa một ai. Dù muốn hay không thì đó vẫn là (những) cái giá mà bọn mình phải trả cho việc theo đuổi đến cùng với đam mê này, công việc này. Đơn giản là vì nó xứng đáng.


Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 9.

Sau tất cả những “hoa" và “lệ" đã trải qua, có người vẫn tiếp tục gắn bó với công việc này, với nơi đây, và cũng có người chọn cách chia tay để vươn đến những chân trời mới. Dăm bữa nửa tháng, các group chat lại rung lên bần bật khi hay tin một cái tên quen thuộc nào đó chuẩn bị nghỉ việc. Có những người gắn bó với nơi đây cả chục năm thanh xuân, quen thuộc đến mức đã trở thành một phần không thể thiếu của “căn nhà chung” nhưng cái gì đến cũng phải đến, lời tạm biệt vẫn cần được nói ra.

Trang Kiều Đỗ - Trưởng bộ phận social Khối nội dung chia sẻ: “Còn nhớ ngày đầu tiên đi làm, không quen biết ai, cả nhóm ngơ ngáo ngồi dưới CircleK cả buổi mới dám mò lên văn phòng. Rồi thời gian trôi, 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm... chớp mắt mới như ngày hôm qua. Và tôi đã có thêm gia đình nhỏ, là team tôi và các bạn đồng nghiệp ở văn phòng miền Nam. Chỉ ở Kênh14, tôi mới có thể sống đúng với bản thân mình. Quần áo bạn mặc sẽ là phong cách bạn thích, chỗ bạn ngồi làm sẽ là chỗ khiến bạn thoải mái nhất. Cả kế hoạch bạn viết, cứ viết theo cách bạn muốn, miễn là vận hành và kết quả tốt.

Mọi người thường hỏi tôi cảm thấy thế nào khi làm ở đây? Tôi nói: cảm giác giống như được đi học một lần nữa. Anh M, chị X là thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó. Đồng nghiệp là bạn học. Làm tốt sẽ được tuyên dương. Làm sai sẽ bị phạt. Cả lớp đoàn kết, view cao vù vù. Giờ giải lao là ra chơi, đồng nghiệp tíu tít nói chuyện vui đùa.

Chỉ ở đây, tôi mới quen biết được những đồng nghiệp cá tính đặc biệt như thế, mỗi người một tính cách, nhưng điểm chung là ai cũng giỏi, và làm việc không ngừng nghỉ, cuối tuần hay lễ lộc, luôn tiến lên phía trước. Tôi nghĩ ở đây, bất kể là ai, dù sẽ kết hôn, rồi sinh con, trải qua các cột mốc 25, 30 rồi 40... nhưng tâm hồn chúng ta sẽ vẫn trẻ như thế. Chỉ khi làm ở đây.

Tôi từng chứng kiến, các đồng nghiệp cũ, dù không còn làm, nhưng vẫn có sự gắn bó gián tiếp. Một sự kết nối vô hình mà từ khi bạn bước chân vào đây, khi bạn nỗ lực hết mình cho công việc, vẫn sẽ theo bạn mãi mãi. Dù theo cách này hay cách khác.”

Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 10.

Bài view thấp không được chấm nhuận thì buồn đó, bị phạt 20% xong cả công ty biết thì càng buồn hơn, nhưng có lẽ không nỗi buồn nào so sánh được với việc một người nào đó mới hôm qua còn vui cười đùa giỡn với mình mà nay đã phải chia xa. Tuấn Maxx - Art designer kiêm Thần ngủ thuộc team Thiết kế ngậm ngùi: “Những lúc “lệ” nhất ở Kenh14 chẳng phải là khi mở lap ra giữa đồng hay ngất ra ở sofa công ty, lúc “lệ” nhất trong mình là những khi chia tay ai đó rời Kênh14 - những người đã cùng nhau băng qua những cánh đồng hoa rực rỡ ở nơi đây.”

5, 10, 15 năm nữa, rất có thể những người đọc bài này, xuất hiện trong những tấm hình trên sẽ chẳng còn ở bên nhau được nữa. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nghĩ đến những chiếc áo lớn hơn, đi trên những cung đường mới, tìm kiếm những giá trị bản thân theo một cách khác.

Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn hiện tại. Công việc cũng giống như tình yêu, tốt nhất là đừng tính đến chuyện trăm năm, ngày nào còn bên nhau thì cứ mong ngày đó sẽ thật vui vẻ và đáng nhớ. “Hoa" hay “lệ" đến cuối cùng cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất là tất cả đã có một tuổi trẻ thật dữ dội và xứng đáng để tự hào, tại đây, tại Kênh14.

Dù “hoa” hay “lệ, Kênh14 mãi là một phần tuổi trẻ đáng nhớ của chúng ta! - Ảnh 11.
Nhật Chung
Tuan Maxx
Gia Bảo
19.06.2020