Zidane hối hận vì chấn thương của trò cưng Ronaldo

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 23/04/2016

Trước báo giới, HLV Zidane thừa nhận rằng ông cảm thấy hối tiếc khi không rút Ronaldo ra sớm ở trận thắng Villarreal hồi giữa tuần.

Zidane hối hận vì chấn thương của trò cưng Ronaldo - Ảnh 1.

Cách đây ít ngày, Real Madrid đã có chiến thắng 3-0 trước Villarreal để tiếp tục bám đuổi Barcelona với khoảng cách chỉ 1 điểm ít hơn.

Mặc dù vậy, chiến thắng ấy của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải trả một cái giá rất đắt. Khi trận đấu chỉ còn vài giây, Ronaldo lẳng lặng rời sân vì dính chấn thương.

Theo kết quả chụp MRI vào sáng 22/4 tại bệnh viện đại học Madrid, Ronaldo đã chấn thương bắp chân và chắc chắn sẽ không thể ra sân ở trận gặp Vallecano vào tối thứ Bảy (23/4). Thậm chí, CR7 còn đối mặt nguy cơ không thể tham dự trận bán kết lượt đi Champions League với Man City.

"Tôi thấy hối hận vì không rút cậu ấy ra sớm ở trận Villarreal. Ronaldo là cầu thủ rất giàu tham vọng và muốn ra sân ở bất cứ trận đấu nào. Khát khao ghi bàn đi cả vào trong giấc ngủ của Ronaldo", HLV Zidane nói.

"Ronaldo muốn ra sân trong trận gặp Vallecano, nhưng tôi phải ép cậu ấy ở nhà. Tôi không muốn mạo hiểm với Ronaldo và Real Madrid vẫn đang phải theo dõi cậu ấy từng ngày trước trận đấu với Man City", chiến lược gia người Pháp tiếp lời.

Zidane hối hận vì chấn thương của trò cưng Ronaldo - Ảnh 2.

Cũng dễ hiểu vì sao Ronaldo muốn nén đau để thi đấu trận Vallecano. Trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga, Ronaldo vẫn đang dẫn đầu với 31 pha lập công, nhưng chỉ hơn Suarez đúng 1 bàn.