Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề

TPCC, Theo Helino 06:00 13/11/2018

Dành cho những thanh niên đang mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"...

"Thích nhau thì dễ, sống với nhau cả đời mới khó", đó là chân lí bất diệt trong tình yêu.

Tình yêu chân chính bắt buộc phải dẫn đến hôn nhân (trích sách giáo khoa GDCD lớp 10). Ai yêu nhau, dù thực tế đến sát đất hay lãng mạn bay bổng đều sẽ có đôi lần mơ mộng đến viễn cảnh "khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường". Vậy hãy để chúng tôi phác họa "qua loa" viễn cảnh ấy cho các bạn trẻ xem qua nhé. 

Nó không hề màu "hường" như chúng ta tưởng tượng đâu!

Sau khi cưới, rất khó để duy trì được một sở thích chung đã từng vun đắp nên tình yêu của hai bạn, buồn thật nhỉ?

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 1.

Vẫn là một con người ấy, nhưng hoàn cảnh đã khác, nên cách nhìn cũng khác.


Cưới xong rồi, đột nhiên những người bạn của "người ấy" lại trở thành những mối đe dọa...

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 3.

Anh chàng hay rủ đức lang quân của bạn đi nhậu, bạn tưởng anh ta là lưu manh? Thật ra anh ta là giám đốc cả một doanh nghiệp.


Bạn nghĩ người phụ nữ đẹp là người phụ nữ hạnh phúc? 

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 5.

Không đâu nhé, có những người tuềnh toàng, không chăm chút ngoại hình nhưng vẫn hạnh phúc, vì họ đã tìm được người yêu họ dưới bất kì diện mạo nào.


Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, thứ còn lại là những bữa cơm "ăn chống đói"...

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 7.

Còn đâu những nồng nhiệt thuở ban đầu?


Hôn nhân là ổn định, là không phải bận tâm đến những "mối ngon hơn"?

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 9.

Chưa chắc, có rất nhiều người kết hôn khi chính bản thân họ vẫn chưa đủ trưởng thành để toàn tâm toàn ý với một và chỉ một người mà thôi.


Thói quen sinh hoạt của hai bạn cũng có thể thay đổi rất nhiều...

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 11.

Đàn ông vốn thích thức khuya dậy muộn, đàn bà ngủ sớm dậy sớm. Nhưng khi cưới nhau rồi thì sao?


Bạn đã bao giờ lướt qua Facebook một "hot mom" trên mạng xã hội và thốt lên: "Ôi, muốn có một bé quá!"

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 13.

Có con rất vui, nhưng không hề nhàn hạ đâu nhé!


Ở với nhau 24/7, vợ chồng ắt nảy sinh lắm vấn đề, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như tranh nhau cái TV cũng có thể trở thành ngòi nổ của chiến tranh...

Yêu thì lúc nào chẳng vui, cưới nhau về rồi mới lắm vấn đề - Ảnh 15.

Không như hồi mới yêu, luôn có một người nhường nhịn người còn lại. Cưới xong mọi chuyện sẽ khác lắm đấy.

Tuy vậy, hôn nhân vẫn là một khái niệm thiêng liêng và là đích đến của mọi người đang yêu. Có điều, "yêu" và "cưới" rất khác nhau. Người bạn thích nhất chưa chắc đã là người có thể trở thành bạn đời. Hãy cân nhắc kĩ trước khi "chui đầu vào rọ" bạn nhé!

Theo Bright Side