Yêu nhau không nhất thiết phải chung sở thích: Người thích ăn vỏ, người thích ăn hạt ổi chính ra lại hay!

D BEE, Theo Helino 17:30 31/03/2019

Nhiều khi cứ nghĩ yêu nhau là sở thích phải giống nhau mới dễ hoà hợp nhưng không, một chút đối lập trong việc ăn uống cũng thú vị lắm đấy.

Người ta vẫn thường nghĩ rằng yêu nhau là phải có sở thích giống nhau thì mới dễ hoà hợp. Ví dụ như nếu người ấy ăn rất cay thì bạn cũng cố tập ăn cay dù chỉ một chút, người ta thích ăn hàng quán vỉa hè mà bạn lại nhất nhất chỉ ăn ở nhà hàng sang chảnh thì làm sao mà yêu cho được... Quan điểm này không sai nhưng trong một vài trường hợp thì nó lại không hoàn toàn đúng đâu.

Câu chuyện mới đây trong một group kín là ví dụ điển hình. Cụ thể, nữ chính câu chuyện kể về sở thích đối lập của mình và bạn trai nhưng cũng chính vì khác nhau mà mang lại lợi ích rất rõ ràng.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của tài khoản có tên Q.Nga:

Đây là ổi đấy. Nhưng không phải ổi thừa đâu mà ổi do người yêu tao ăn đấy. Người yêu tao thích ăn hột còn tao thích ăn vỏ. Tao cứ nghe đồn bảo là yêu nhau phải có cùng sở thích thì mới lâu dài được ấy vậy mà tụi tao hoàn toàn trái ngược nhau chúng mày ạ.

Ổi thì tao ăn vỏ, nó ăn hạt. Trứng thì tao ăn lòng đỏ, nó ăn lòng trắng. Canh tao thích húp nước còn nó thích ăn cái. Tao thấy đôi khi ngược nhau lại hay chúng mày ạ. Đỡ phải tranh nhau đồ ăn mà lại tiết kiệm nữa. Thay vì gọi 2 trái ổi 2 đứa ăn thì tao với nó mua 1 trái thôi.

May mà sau tỉ lần cãi nhau thì tới giờ tao với nó vẫn đang yêu nhau nhé.

Người yêu các mày với mày có sở thích trái ngược nhau giống đôi của tao không?

Yêu nhau không nhất thiết phải chung sở thích: Người thích ăn vỏ, người thích ăn hạt ổi chính ra lại hay! - Ảnh 2.

Bài chia sẻ của Q.Nga nhận được bão likes, comments của dân mạng

Ngay sau khi đăng tải, bài chia sẻ của Q.Nga đã nhận được 17k lượt likes cùng rất nhiều bình luận. Hầu hết mọi người đều rất thích thú chia sẻ câu chuyện của bản thân và cho rằng yêu nhau không nhất thiết phải hợp nhau từ a đến z mà quan trọng là cả 2 tìm cách khắc phục nhau mới là hạnh phúc.

Hải An: Người yêu tao không bao giờ ăn hành còn tao thì cực kỳ mê nên đi ăn phở cứ hớt 1 phát cho sang bát tao là xong.

Mai Linh: Chúng mày hiểu được cảm giác mình chỉ thích húp nước phở còn ghét ăn cái mà người yêu chỉ thích ăn cái không. Lần nào cũng có hẳn 2 bát để húp, sướng không tả.

Mỹ Huyền: Bạn trai tao thì chỉ thích ăn thịt gà đen, còn tao chỉ thích ăn phần màu trắng. Thế là con gà vào tay 2 đứa lúc nào cũng sạch bách.

Quân Huy: Chuẩn. Phải đối lập thế này mới tiết kiệm được. Chứ ăn giống nhau thì chỉ có vứt đi phần cả 2 không thích thôi.

Kiều Mai: Ba mẹ mình sở thích đối lập hoàn toàn nhưng yêu nhau cực kỳ hạnh phúc. Ví dụ như việc ba chỉ thích dọn nhà, còn không bao giờ đứng bếp. Mẹ thì ngược lại, nấu ăn rất ngon nhưng không bao giờ chịu dọn. Thế là nhà tao lúc nào cũng có cơm ngon canh ngọt lại còn sạch sẽ.

Hùng Quang: Mình với bạn gái chia tay chỉ vì cô ấy ăn quá nhạt còn mình ăn quá mặn. Sống thử 2 tháng thấy chẳng liên quan gì đến nhau nên thôi đường ai nấy đi.

Phạm Linh Chi: Sở thích ăn uống là 1 phần thôi quan trọng là sự thấu hiểu.