Yêu là phải tin, còn không tin thì đừng yêu!

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/06/2017

Hãy yêu người mà luôn tin tưởng nắm chặt tay bạn đi qua giông bão.

Độ hơn 1 tuần nay, người ta xôn xao chuyện một cô diễn viên nào đó bị nghi thả thính một anh diễn viên nào đó, trong khi cả hai đều đã có gia đình đuề huề hạnh phúc. Phàm cứ là chuyện ngoại tình bồ bịch thì luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, đây lại còn là hai người nổi tiếng ai cũng biết mặt gọi tên. Thế nhưng giữa khi cô vợ của anh diễn viên lồng lộn ghen tuông, vạch áo cho người xem lưng, thì anh chồng của cô diễn viên lại hết sức điềm tĩnh, khoan thai buông nhẹ một câu: "Không có chuyện đấy, tôi tin vợ mình!"

Giữa cơn bão mạnh cấp 9 giật cấp 12, tâm bão không ai khác lại chính là vợ mình - là người đã đầu ấp tay gối cùng mình 8 năm trời, sinh cho mình một cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn - mà anh ấy vẫn có thể điềm tĩnh đến nao lòng người, chỉ cần một câu cũng đủ xoay chuyển thời cuộc. Đây không phải là ông chồng quốc dân thì còn ai mới xứng đáng nữa! Tất cả các bà vợ trên thế gian chắc cũng chỉ cần một người chồng tin tưởng vợ hết mực như thế này là đủ mãn nguyện lắm rồi phải không?

Yêu là phải tin, còn không tin thì đừng yêu! - Ảnh 1.

Cuộc đời vốn dĩ rất hài hước. Người ở ngoài sáng thì ít, núp trong bóng tối thì nhiều thế nên chẳng mấy người có thể tránh được cái gọi là tin đồn, thị phi. Càng được chú ý, càng lắm tai tiếng. Quan trọng là người ở bên ta tin tưởng ta đến đâu, giúp ta vượt qua bão tố như thế nào. Chứ không phải cứ nghe người ngoài răm rắp mà về làm khổ vợ hay người yêu.

Trong cuộc sống hàng ngày cũng thế thôi, không khó để bắt gặp những chuyện chồng ra ngoài nghe người đời bàn tán không hay về vợ mình, bèn về nhà chưa cần biết đầu đuôi như nào đã tra khảo hằn học, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh đấm vợ. Hoặc tệ hơn nữa là có người ghen tuông mù quáng, không nghe vợ giải thích, cũng bỏ qua mọi lời khuyên bảo từ người ngoài mà nhất quyết ly hôn, để lại đàn con thơ ngơ ngác không hiểu vì sao mà mình mất cha mất mẹ. 

Thật sự những người đàn ông như thế không hề đáng mặt đàn ông. Cách giải quyết nóng vội, không biết suy nghĩ trước sau, quan trọng nhất không có lòng tin vào người yêu, người vợ của mình thì tại sao lại yêu rồi cưới người phụ nữ ấy. Đã yêu thì phải tin, mà không tin thì đừng có yêu, đúng không?

Yêu là phải tin, còn không tin thì đừng yêu! - Ảnh 2.

Thế mới thấy trong tình yêu và trong cả cuộc sống hôn nhân, tình yêu không phải là tất cả, mà tình yêu phải bao gồm thêm lòng tin nữa thì cuộc tình ấy mới đáng giá, mới bền lâu. Niềm tin vào người yêu hay người bạn đời của mình nó phải lớn hơn cả sự ích kỷ nhỏ nhen hay thói sĩ diện hão thì mới vượt qua được miệng lưỡi của người đời. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, nói gì đến mấy chuyện thị phi bêu rếu nhau. Còn nếu cảm thấy không thể tin tưởng được người ở bên cạnh mình thì đừng tiếp tục tình yêu ấy nữa. Yêu nhau mà không tin nhau cũng giống như trồng một cái cây mà không tưới tắm, chăm bón cho nó vậy. Tình yêu sẽ sớm lụi tàn, còn cái cây thì chết héo chết khô.

Cho đến giờ phút này tuy sự việc chưa được sáng tỏ, nhưng hành động và lời nói của chồng cô diễn viên quả thực rất đáng mặt đàn ông. Không phải ai cũng đủ tin tưởng và yêu thương để mà tin tưởng và bênh vực vợ trước đám đông như thế. Đàn ông tốt đã hiếm, đàn ông vừa tốt vừa biết điều thì còn hiếm hơn. Một người phụ nữ có hạnh phúc hay không, hãy nhìn vào cách người đàn ông của cô ấy đối xử với cô ấy ra sao.

Không cần thề non hẹn biển, chỉ cần anh tin tưởng nắm chặt tay em vượt qua giông bão.