Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này?

Team Neverlanders, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 10/08/2017

Đi Hàn Quốc, nhiều người vẫn chỉ nghĩ sẽ quanh quẩn shopping, ngắm các oppa ở Seoul là đủ rồi. Thế nhưng, cứ phải thử đi xa hơn một chút, đến những thành phố mới hơn một chút, bạn mới cảm nhận được rõ nhất vẻ đẹp của miền đất lãng mạn nhất thế gian này.

Sau một tỷ năm tu luyện Kpop và một tháng tự học tiếng Hàn qua Youtube để nói cho thành thục những câu như "Em biết nấu cơm!", "Em rất chung tình!", mình lên đường tới xứ sở Kim Chi ôm theo giấc mộng lấy anh T.O.P về làm chồng.

Dĩ nhiên không thành!

Em ơi nếu mộng không thành thì saooooo? Thì mình viết liền những giấc mộng mới, tung tăng khám phá thế giới xinh tươi này!

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 1.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 2.

Hạ cánh xuống phi trường Incheon sau hơn năm giờ đồng hồ nằm sải lai trên máy bay, việc đầu tiên mình cần làm là gì? Giãn gân giãn cốt và phóng đi mua liền hai thứ: sim điện thoại và thẻ T-Money. Sim thì có hằng hà sa số các nhà mạng cùng đủ loại gói cước để bạn lựa chọn. Bản thân mình hồi đó mua sim EG - bạn có thể download mobile app của EG để quản lý tài khoản rất dễ dàng và thuận tiện. Thẻ T-Money thì cũng có đủ thể loại design cu te hột me khác nhau, có thể dùng để đi MRT, xe bus, thậm chí cả taxi ở hầu hết các thành phố lớn của Hàn Quốc - chỉ cần tới máy tự động tại các trạm MRT hoặc vào trong các cửa hàng tiện lợi nạp tiền cái bẹt vô là đi tha hồ.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 3.

Rồi, Internet và phương tiện di chuyển đã sẵn sàng, giờ mình đi đâu?

Nếu bạn tới Hàn Quốc để shopping và nhảy đầm thì Myeongdong và Gangnam chính là địa hạt của bạn. Còn mình, một trong những địa điểm đầu tiên mình mò tới khi đặt chân đến Seoul là Daehangno - khu phố của những giấc mơ nghệ thuật.

Quy tụ hơn 40 rạp hát lớn nhỏ, Daehangno mang trong mình tuổi xuân ngây dại và cuồng nhiệt của biết bao thế hệ nghệ sĩ, diễn viên hàng đầu Hàn Quốc - từ khi họ còn là những kẻ vô danh dành trọn tháng năm tuổi trẻ cho ánh đèn sân khấu. Hãy tản bộ lên đỉnh Namsan và lần theo dấu sắc màu ẩn trên từng bậc thang, từng lối rẽ tại làng Ihwa để cảm nhận cái sức sống lãng mạn mà rực rỡ ấy. 

Rời Daehangno mình hãy nhảy lên MRT tới khu Jongno để lội ngược dòng thời gian trong những dấu ấn tàn phai tại khu làng cổ Bukchon. Rảo bước trên từng con dốc quanh co giữa những mái nhà hanok cổ lợp ngói, mình cứ ngỡ như đang phim thưa quý vị và các bạn! Có một lưu ý nho nhỏ: vì khu Bukchon thường khá đông khách du lịch nên là mình hãy chịu khó dậy từ sáng sớm tinh mơ để không phải vẹt từng đoàn người ra mà đi nhé.

Sẵn tới Jongno mình phải phóng liền vô các cung điện các bạn ơi! Ngoài các cung điện lớn như Gyeongbokgung và Changdeokgung, bạn hãy ghé thăm cung điện Changgyeonggung với đặc điểm nổi bật là căn nhà kính Daeonsil được xây dựng theo phong cách Victorian, ghi dấu sự giao thoa văn hoá Đông - Tây. 

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 5.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 6.

Ghé cung điện vào mùa xuân, bạn sẽ được ngắm nhìn cả một trời hoa mơ hoa mận nở. Chỉ thiếu Kim Soo Hyun nữa là thành một khung cảnh cổ trang ngất ngây lòng người!

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 7.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 8.

Sau khi đi bộ rạc cẳng khắp khu Jongno mà vẫn chưa thỏa niềm đam mê khám phá những nét đẹp hoài cổ, mình quyết định bắt xe bus tới Jeonju. Từ Seoul bạn có thể đi MRT tới Seoul Express Bus Terminal để mua vé xe bus đi Jeonju - cứ phóng tới bến mua là được không cần đặt trước đâu vì cứ 10 phút lại có một chuyến rồi. Hành trình từ Seoul tới Jeonju kéo dài chừng 3 tiếng đồng hồ. Khi xuống tới Jeonju Express Bus Terminal bạn hãy bắt taxi để tới khu làng cổ hanok nhé. Tip nè, thay vì dùng từ ahjussi, hãy gọi các bác tài xế là kisa-nim. Cách xưng hô này nghe lịch sự hơn, sẽ giúp bạn ghi điểm trong lòng các bác!

Điều đặc biệt nhất ở Jeonju chính là sự giao hòa giữa nét đẹp hoài cổ và sức sống cuộn trào của tuổi trẻ. Nằm ngay bên khu làng cổ hanok là khu Jaman Mural Village - nơi bạn có thể thả dáng bên những bức họa rực rỡ dọc theo con dốc nhỏ quanh co. Hay nếu bạn có hứng thú khám phá khu chợ truyền thống Nambu, nằm cách khu làng hanok chừng 10 phút đi bộ, hãy ghé thăm Cheongnyeon Mall trên tầng 2 - bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những concept stores cực kì thú vị của các bạn trẻ nơi đây!

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 10.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 11.

Từng leo lẻo nói: "Sau này mong bồ bớt tặng hoa, thà tặng mình gói xôi xéo còn hơn!", vậy nhưng trong một buổi chiều xuân nằm ngửa bụng trong dorm lướt instagram các bạn Hàn Quốc, mình đã chính thức quy hàng trước những cánh đồng hoa cải nhuộm vàng đất trời Jeju. Đoạn mình lập tức book liền tay một chiếc vé máy bay tới hòn đảo xinh đẹp này.

Và sau đây là 1 phút quảng cáo cho hãng máy bay Air Busan: đây chính thức trở thành hãng hàng không trong trái tim mình! Tuy là hãng máy bay giá rẻ của Hàn nhưng chất lượng thật xuất sắc. Đặc biệt là bạn có thể đổi ngày giờ bay rất dễ dàng - thậm chí nếu vé máy bay mới giá thấp hơn vé máy bay cũ bạn còn được trả lại số tiền chênh lệch nữa. 10 điểm!

Sau khi đặt chân xuống sân bay Jeju mình lập tức lên một list những địa điểm có cánh đồng hoa cải đẹp, góp nhặt trên Instagram. Các địa điểm nằm rải rác ở cả Jeju City và Seogwipo - hai khu chính của đảo Jeju - bạn có thể sử dụng thẻ T-Money để đi xe bus tới các địa điểm này.

Cá nhân mình thì thích cánh đồng cải ở Seopjikoji nhất. Nằm trên một ngọn đồi ngay sát biển, Seopjikoji từng là phim trường cho một số bộ drama nổi tiếng của Hàn. Lững thững men theo con đường đá quanh co dẫn lên ngọn hải đăng, mình đã la cái á trước cảnh những cánh đồng cải vàng lấp lánh trong ánh hoàng hôn trải dài trước mắt. Hãy bắt chuyến xe bus 910 từ bến xe Seogwipo Intercity Bus Terminal tới Seopjikoji để đắm chìm trong cảnh sắc rực rỡ ấy nhé.

Sau khi đã bị những cánh đồng hoa cải ở Jeju hạ gục, mình tiếp tục bị chinh phục bởi cảnh bầu trời rợp trắng hoa anh đào. Hãy ghé mua một chai nước ép quýt cùng một gói bánh su nhân kem quýt đặc sản nơi đây và thong dong đi bộ dưới những con đường phủ bóng cây anh đào để cảm nhận mùa xuân đang cuộn trào trong nhịp thở!

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 14.

Jeju City và Seogwipo có rất nhiều cảnh đẹp để bạn khám phá - nhưng nếu bạn có thời gian và muốn trải nghiệm một nhịp sống an lành thật khác, hãy ghé thăm đảo Udo nhé. Từ Jeju Intercity Bus Terminal bạn có thể đi xe bus số 701 hoặc 710 tới trạm Seongsanhang Port để đi phà tới Udo. Đứng trên phà nhìn đám trẻ mời đàn hải âu ăn bánh snack tôm, đạp xe lòng vòng quanh đảo trong làn gió nhuộm hương biển, nhấm nháp món kem lạc nổi tiếng và thưởng thức món cơm trộn nhím biển tươi ngon nhất trên đời - Udo đã để lại trong lòng một đứa trẻ thành thị như mình những kỉ niệm dễ thương như thế.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 16.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 17.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du ngoạn của mình lần này là Gyeongju- cố đô của Hàn Quốc dưới thời Shilla, cách thành phố Busan chừng hơn một giờ đi xe bus. Tới thăm Gyeongju, đôi khi bạn sẽ cảm thấy như đây chính là nơi thời gian ngừng lại nhờ những kiến trúc cổ được giữ gần như vẹn nguyên. Những di tích trong khu trung tâm thành cổ nằm khá gần nhau, bạn có thể dành một buổi chiều đi bộ loanh quanh để khám phá. 

Chòm sao may mắn đã chiếu trúng mình trong thời gian ở Gyeongju, bởi mình được chứng kiến một cảnh tượng như trong phim: những cánh hoa đào cuối mùa cuốn theo làn gió xuân bay ngập không gian, và trong một khoảnh khắc, mình cứ ngỡ như anh Lee Jun Ki trong vai Iljimae chuẩn bị đáp xuống cái xẹt trước mặt mình và dịu dàng nói: "Em ơi đi chơi không?"

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 19.

Nếu bạn muốn tham quan những di tích xa hơn như chùa Bulguksa hay làng cổ Yangdong thì hãy quẹt thẻ T-Money liền tay và phóng ngay lên xe bus. Thực sự trong thời gian vi vu Hàn Quốc mình có ghé thăm rất nhiều đền chùa nhưng chùa Bulguksa vẫn để lại trong mình những dấu ấn riêng. Hãy mua một xâu bánh cá và hòa cùng những đại gia đình đang quây quần picnic dưới tán anh đào nơi đây để thấy lòng mình ấm lại giữa cái lạnh 10 độ C.  

Đến Gyeongju bạn cũng đừng quên ăn thử món bánh Hwangnam đặc sản nơi đây. Mình đã mò tới tận "sào huyệt" làm món bánh này -xưởng Hwangnamppang nằm ở khu Hwango-dong, và lấy số xếp hàng chờ đợi mỏi mòn để được thưởng thức món bánh nhân đậu đỏ mới ra lò nóng hôi hổi. Món bánh rất thơm ngon, vừa ngồi dưới tán anh đào bên hồ Bomun vừa thưởng thức thì còn gì bằng. Dù bình thường mình suồng sã như một bà điên nhưng quả thật đứng trước những khung cảnh này mình bỗng thấy tâm hồn mình thơ thật nhiều. 

Vậy nên hỡi những quý cô có chồng lẫn chưa chồng, hỡi những quý anh tim lành hay tim vỡ, hãy ghé thăm Hàn Quốc mùa xuân này để khai quật những nét mộng mơ ẩn chứa trong tâm hồn mình nhé!

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 21.

Đồng hành cùng Here We Go mùa thứ 2, OPPO Camera Phone tin rằng mọi khoảnh khắc trong mỗi chuyến du lịch đều đáng trân trọng. Chuyên gia Selfie OPPO, camera selfie kép OPPO F3 sẽ cùng bạn lưu giữ thật nhanh mọi khoảnh khắc quý giá đó trên hành trình của bạn, như những kí ức trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên của tuổi trẻ.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 23.

Hàn Quốc: Nếu không biết đánh son, không shopping thì mình đi đâu nơi kinh đô nhan sắc này? - Ảnh 24.