Là một ngày lễ quốc tế bắt nguồn từ Hoa Kỳ, Ngày Của Mẹ (hay còn gọi là
Ngày Hiền Mẫu) được tổ chức hàng năm ở hàng chục nước trên thế giới để
ghi nhớ công lao và sự hy sinh của các bà mẹ. Bà Anna Jarvis
(1864–1948), một nhà hoạt động xã hội của Mỹ được coi là “mẹ đẻ” của
Ngày Hiền Mẫu đã đấu tranh không mệt mỏi để ngày này được công nhận
chính thức tại đây vào ngày 8/5/1914, mở ra truyền thống tôn vinh công
lao dưỡng dục sâu nặng của mẹ hằng năm ở khắp nơi trên thế giới.
Chủ nhật Ngày Của Mẹ 12/5 vừa rồi, tại một chuỗi nhà hàng bán các món
Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lớp học làm bento (cơm hộp Nhật
Bản) tặng mẹ thu hút rất đông các bạn nhỏ, học sinh/sinh viên tới tham
gia. Để làm được một hộp bento đẹp mắt và đầy đủ dinh dưỡng, người thực
hiện cần phải rất khéo tay, có khiếu thẩm mỹ và óc sáng tạo cao.
Chắc chắn nhiều bà mẹ sẽ cảm động với món quà là hộp cơm vừa đẹp, vừa ý
nghĩa và nhìn rất ngon. Cô Mai đi cùng con gái tới chương trình tâm sự:
“
Cô rất thích chương trình này, vì
mình cùng con gái được học thêm một món mới. Thấy con gái cố gắng làm
thật đẹp để tặng mẹ cô thật sự rất vui và cảm động”.
Khóa học làm bento tặng mẹ nhân Ngày Của Mẹ
Hoành tráng hơn nhưng không kém phần ý nghĩa là một chương trình khác
diễn ra nhân Ngày Của Mẹ tại bờ hồ Bán Nguyệt ở khu đô thị mới Phú Mỹ
Hưng (Quận 7). Sự kiện “Mừng Ngày Của Mẹ - Nói yêu thương đong đầy lòng
mẹ” đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ. Ban tổ chức đã hỗ trợ trong việc bố
trí sẵn nhiều điện thoại Galaxy S4 để khách đến tham gia có thể thực
hiện cuộc gọi cho mẹ hoàn toàn miễn phí.
Tâm điểm là một trái tim khổng lồ - Một bong bóng khổng lồ màu hồng
(kích thước 8x8 mét) nổi bật trên mặt tiền khu trung tâm thương mại
Crescent. Trái tim này được bơm lớn nhờ một kỹ thuật đặc biệt biến đổi
thời lượng cuộc gọi từ điện thoại Samsung Galaxy S4 thành khí bơm hơi,
“tượng trưng cho một lời tri âm, trao gửi yêu thương" từ cộng đồng đến
mọi bà mẹ Việt Nam”, một thành viên ban tổ chức giải thích.
Toàn cảnh khu vực sự kiện bên bờ hồ Bán Nguyệt
“
Mình rất vui khi được tham gia sự
kiện này vì đã gần một năm nay mình chưa được gặp mẹ. Mình đã gọi điện
thoại cho mẹ và nói mình rất nhớ mẹ đó"; hot boy Baggio có mặt tại sự kiện chia sẻ.
Hot boy Baggio tại sự kiện
Đến cuối ngày đã có gần 600 cuộc gọi bằng điện thoại Galaxy S4 từ người
tham dự đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đến mẹ của mình. Trà Mi, nhân viên
văn phòng một công ty nước ngoài tại quận 1 nói ngoài việc được gọi cho
mẹ; “
Mình ấn tượng nhất là được thử
chức năng Sound & Shot trên Galaxy S4. Chức năng này cho phép chụp
hình và ghi âm giọng nói trong vòng 9 giây để gửi những lời nhắn gửi
tình cảm đến mẹ của mình. Chắc chắn mẹ nhận được sẽ thích lắm”.
Ngoài ra, trên các trang mạng xã hội và diễn đàn, các bạn trẻ cũng
hưởng ứng ngày này rất nhiệt tình khi đồng loại đổi status, thay hình
ảnh đại diện, hay post các đoạn phim ngắn, hình ảnh, câu thơ thể hiện
tình cảm của mình trong ngày đặc biệt này.