Gặp cô Hằng Nga cá tính với quan điểm dạy Toeic "khác người"

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 01/09/2015

Nổi tiếng với biệt danh “Phù thủy Toeic” và cách dạy học “khác người”, nhưng điều khiến cô Hằng Nga thu hút được rất đông học viên tham gia các tiết học của mình chính là nhờ phong cách sống cá tính, lối suy nghĩ hiện đại, thực tế và đặc biệt rất tình cảm, có tâm với nghề, thấu hiểu tâm lý của mọi học viên trong lớp.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Cô Hằng Nga, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì dáng vẻ bên ngoài của cô. Khác với những gì tưởng tượng trước đó, như chắc cô phải tầm 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách văn phòng, cách nói chuyện đầy “hơi hướng” sư phạm... Thật bất ngờ, xuất hiện trước mặt chúng tôi lại là một... cô bạn 9x với phong cách thời trang trẻ trung, năng động, nhưng lối suy nghĩ về công việc, về cuộc sống lại vô cùng chín chắn, sâu sắc và thể hiện rõ cá tính của bản thân.

 
Từ một cô sinh viên ngân hàng đam mê học tiếng Anh...

Hằng Nga (tên thật là Hằng) sinh năm 1991, tốt nghiệp hai chuyên ngành của Học viện ngân hàng là Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành chính) và Tài chính ngân hàng, nhưng niềm đam mê của Hằng Nga thực sự lại là tiếng Anh. Cô giáo 9x chia sẻ: “Trước đây mình học dốt tiếng Anh lắm. Năm lớp 6, mình toàn đi chép bài tiếng Anh của bạn khác, nhưng có một hôm, chắc bạn ấy khó chịu vì bị mình copy bài nhiều mà đến giờ kiểm tra, bạn ấy nhất quyết không chịu ngồi chung với mình. Và từ đó trở về sau, cứ đến giờ kiểm tra là bạn đó lại ra chỗ khác ngồi. Kết quả điểm tổng kết tiếng Anh kì đó của mình thê thảm. Vừa xấu hổ, vừa bực bội, mình quyết tâm học thật giỏi môn đó chỉ vì muốn...”phục thù” (cười). Việc hạ quyết tâm cũng khá khó khăn với một đứa không có năng khiếu như mình. Chẳng thế mà phải mất nửa tháng mình mới sử dụng thành thạo 2 từ “any” và “some”. Nhưng mình nhận ra, càng học mình càng có đam mê, càng vỡ ra nhiều điều”.

Tự nhận mình không phải người thông minh hay xuất sắc của lớp, nhưng chỉ sau 3 tháng “ép mình vào khuôn khổ”, Hằng Nga đã có sự đột phá trong thành tích học tập. Cô bạn đã đứng trong top 5 học sinh trong lớp có điểm tiếng Anh cao nhất học kì. Thành tích đó luôn được cải thiện và duy trì trong suốt những năm học phổ thông.

 
Nhớ lại những ngày đầu đến với tiếng Anh, cô giáo trẻ hào hứng kể tiếp: “Khi niềm đam mê dành cho môn ngoại ngữ này ngày càng “phát triển” trong con người mình, thì bất kể nơi đâu cũng trở thành lớp học của mình. Lớp học mình tự tạo ra với học sinh và cô giáo chỉ có duy nhất một người: "LÀ MÌNH”! (cười). Cứ lúc nào không phải đến lớp, mình lại tận dụng cánh cửa ở buồng ngủ làm cái bảng, rồi mình vừa đóng vai cô giáo, vừa đóng vai học sinh, giảng bài như thật “hôm nay mình sẽ học bài này”... "các em đã hiểu chưa”... rồi lại tự trả lời những câu hỏi của “cô giáo” đưa ra. Đây là cách để mình tự rèn luyện bản thân và làm quen với bục giảng ấy mà (cười)”.

Quả thực, nếu bạn tiếp xúc với cô Hằng Nga, bạn sẽ cảm nhận được sự say mê tiếng Anh trong con người của cô giáo trẻ 9x này. Đam mê và chăm chỉ là hai yếu tố đầu tiên cần có khi chúng ta làm bất kì việc gì. Tính cách này của Hằng Nga chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người chị gái ruột của mình. “Trong gia đình, chị gái là người mà mình yêu quý và thân thiết nhất, luôn đồng hành cùng mình ở mỗi sự kiện, mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời. Chính vì vậy, mình đã lấy tên Nga của chị để đặt cạnh tên mình thành cái tên cô Hằng Nga, cũng là một cách để giúp mình luôn cảm thấy tự tin, cảm giác như luôn có chị gái ở bên cạnh động viên, chia sẻ và đồng hành trên từng bước đi của mình”.

... Đến Cô giáo dạy Toeic với phương pháp “không giống ai” được học trò yêu mến!

Nếu như những người đã từng đạt điểm Toeic cao chót vót đặt cho cô Hằng Nga biệt danh “Phù thủy Toeic” thì những cô cậu học trò tinh nghịch tại trung tâm tiếng Anh khá nổi tiếng mà Cô Hằng Nga đang giảng dạy lại gọi cô là “cô giáo Toeic hài hước nhất vịnh Bắc Bộ”. Khi được hỏi về cô giáo “được lòng” học trò, bạn Nguyễn Lan Phương (sinh viên năm thứ 2 đại học Ngoại Thương Hà Nội – hiện đang theo học lớp Toeic của cô Hằng Nga) cho biết: “Em “kết” Cô Hằng Nga vì cô như một người chị, một chuyên gia tư vấn tất tận tật mọi vấn đề trong cuộc sống cho bọn em, từ cách học tiếng Anh cho hiệu quả, đến những chuyện tình cảm riêng tư, thậm chí cả việc chăm sóc sắc đẹp, quần áo, thời trang...Thậm chí có những đêm em và cô “tâm sự” đến tận 2 giờ sáng chỉ vì em đang có chuyện buồn. Em còn lưu trong danh bạ điện thoại số điện thoại của cô, là cô Hằng Nga Kute đây này. (cười).

 
Đặc biệt nhất là có trường hợp một học viên cách Hà Nội 60 km nhưng đều đặn một tuần 3 buổi, đều bắt xe bus đến lớp dạy thêm của cô Hằng Nga tại nhà để luyện thi Toeic, học xong lại bắt xe bus về nhà, bất kể ngày nắng hay mưa chỉ vì yêu thích cách giảng bài của cô.

Được đánh giá là một trong số ít giáo viên “hot” của trung tâm về cả trình độ chuyên môn và phong cách sống được nhiều người yêu mến, cô Hằng Nga còn khiến học trò tìm đến mình ngày càng đông hơn nhờ biệt tài biến “nỗi sợ hãi tiếng Anh” thành niềm say mê. Cách giảng dạy của cô Hằng Nga không đi theo trào lưu hay cách dạy truyền thống của nhiều giáo viên khác. Tâm huyết với nghề là bí quyết để cô giáo 9x truyền được lòng nhiệt huyết và cảm hứng học cho các học viên mình giảng dạy. cô kể, có rất nhiều các bạn sinh viên, thậm chí là người đi làm đến trung tâm học chỉ với mục đích “chống chế”, để lấy được tấm bằng phục vụ cho mục đích riêng. Họ sợ nói tiếng Anh, không dám giao tiếp một cách mạnh dạn. Tuy nhiên, với khả năng sư phạm giỏi cũng như khả năng nắm bắt tâm lý, cô Hằng Nga đã từng bước truyền đạt được các kĩ năng cũng như sự say mê với môn học cho học viên bằng giọng điệu hài hước và thân thiện. Giờ học của cô Hằng Nga luôn kéo dài hơn quy định 20 đến 30 phút bởi cả cô và trò đều say sưa đến mức người quản lý của trung tâm phải đến nhắc nhở thì mọi người mới dừng lại.

 
Theo chúng tôi tìm hiểu, rất nhiều học trò của cô Hằng Nga, từ sinh viên đại học đến người đang đi làm đã đạt điểm cao trong các kì thi Toeic chỉ trong một thời gian ngắn được cô rèn luyện, thậm chí có người còn đang ở xuất phát điểm rất thấp. Nhưng khi được ngỏ ý muốn chia sẻ về thành công của mình ở lứa tuổi 24, cô Hằng Nga rất khiêm tốn: “Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một giáo viên giỏi. Mình chỉ giỏi trong việc truyền cảm hứng cho học viên thôi. Nhưng với mình, cảm hứng học rất quan trọng, nó sẽ quyết định đến 40% thành công của bạn; 50% là ở lòng quyết tâm, sự chăm chỉ và 10% còn lại là yếu tố may mắn”.

Có lẽ quan điểm dạy học và triết lý sống của cô Hằng Nga rất đúng với câu nói: “Khi bạn có đam mê, bạn sẽ làm được những điều tưởng chừng như không thể”. Với kinh nghiệm 4 năm dạy và luyện thi Toeic, chắc chắn cô Hằng Nga sẽ còn giúp học viên của mình đạt được nhiều thành công hơn cả mong muốn, bởi với cô giáo trẻ 9x thì “thành công của các bạn cũng chính là thành công của mình”.

Facebook cô Hằng Nga:https://www.facebook.com/cogaivinhphuc

Webisite: http://toeiccohangnga.vn/.