Một trong những thành viên nữ đặc biệt nhất của cung Nam Trung Bộ là chị Đặng Thị Thúy Mai, một giáo viên tiểu học 35 tuổi đã có chồng và 2 con nhưng vẫn đam mê “phượt”. Được biết, dù đã có gia đình nhưng chị Mai vẫn đi “phượt” xuyên biên giới qua Thái Lan, Lào và Malaysia. Sau đây là những chia sẻ của chị Mai về chuyện đi “phượt” và hành trình Blue Core Touring 2015.
Chào chị Mai, chị có thể cho biết mình bắt đầu đi “phượt” từ bao giờ không?
Ngày xưa không có từ “phượt” mà chỉ có từ “đi bụi”. Người đầu tiên phát minh ra từ “phượt” là nhà báo Cao Sơn. Từ thời sinh viên, chị đã bắt đầu có những chuyến đi chơi lang thang. Cho đến khi lấy chồng, cả chị và ông xã vẫn thường xuyên cùng nhau đi chơi bất ngờ. Chị nhớ có lần hai vợ chồng về đến nhà vào lúc 7 giờ tối. Tự dưng hai vợ chồng thấy chán quá nên quyết định xách xe xuống Hải Phòng chơi đến hôm sau mới về.
Có lẽ tính ham chơi đã tạo nên chị của ngày hôm nay!
Chị định tiếp tục đi “phượt” đến bao giờ? Chị có định “phượt” đến già không?
“Phượt” và chụp ảnh là hai niềm đam mê lớn của chị. Vì thế, chị sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình cho đến khi còn muốn.
Em được biết là chị đã có 2 con, vậy, khi chị đi “phượt” thế này thì ai trông hai cháu?
Chị rất may mắn khi ở cùng bố mẹ. Những năm trước, gia đình chị có thuê người giúp việc nên chị rất yên tâm khi đi “phượt”, Từ Tết vừa qua, bác giúp việc nghỉ nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian để theo đuổi niềm đam mê của mình.
Theo quan điểm riêng của chị, phải thực sự quyết tâm, đã quyết đi là đi, thì mới có thể “phượt” được. Bên cạnh đó, cũng phải lên kế hoạch và biết sắp xếp thời gian, công việc để đi “phượt”.
Cũng có người hỏi chị vì sao không dành thêm thời gian cho việc chăm sóc con và bố mẹ già. Tuy nhiên, chị học theo quan niệm của Khổng Tử. Trong đó, Khổng Tử có dạy Đại Hiếu là có thể làm rạng danh, làm bố mẹ nở mày nở mặt, Trung Hiếu là không làm tổn hại đến danh dự của bố mẹ, gia đình và Tiểu Hiếu là chăm sóc bố mẹ. Có thể nói, ở một mức độ nhất định nào đó, chị đã làm cho bố mẹ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về chị.
Còn với con cái, chị luôn cố gắng dành thời gian trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ hay thời gian đi “phượt” để đưa con đi chơi. Tất nhiên, cũng đúng là có những việc mình làm chưa trọn vẹn cho con.
Trong tương lai, chị có dự định đi “phượt” cùng con không?
Chị sẽ không cấm con đi “phượt” khi chúng lớn lên. Nếu muốn đi và đủ sức thì cứ đi. Còn việc đi cùng con thì chị cho rằng con cái thường không thích đi với bố mẹ. Tất nhiên, nếu con muốn, chị sẽ sẵn sàng đi cùng.
Là một cô giáo tiểu học, chị có thường xuyên kể chuyện đi “phượt” với học sinh không?
Chị chỉ thường kể bằng cách lồng ghép trong những câu chuyện liên quan như về ẩm thực, địa điểm hoặc phong cảnh đẹp.
Trước đây, chị thường đi “phượt” bằng xe ga hay xe số? Theo chị, những ưu điểm của xe ga khi đi “phượt” là gì?
Chị đã từng đi “phượt” bằng nhiều loại xe khác nhau. Thông thường, chị và các bạn “phượt” hay chọn những loại xe số ít hỏng vặt. Trước khi tham gia Blue Core Touring, chị không nghĩ rằng xe ga đi phượt cũng thích đến vậy. Trong mấy ngày qua, chị đều lái chiếc Yamaha Grande. Phải nói rằng chị rất ngạc nhiên. Lái xe trên cả một quãng đường dài hơn trăm cây nhưng chị không hề cảm thấy mệt mỏi. Xe chạy thì mượt, êm và đặc biệt rất tiết kiệm xăng. Lúc ban tổ chức thông báo lượng tiêu thụ xăng hằng ngày chị thật không tin xe mình chỉ “ngốn” có từng đấy thôi. Chắc ở những lần phượt tới chị sẽ có thêm lựa chọn để cân nhắc rồi.
Trong những ngày tham gia hành trình Nam Trung Bộ, chị ấn tượng với khung cảnh ở đâu nhất?
Khi được lựa chọn là một thành viên trong đoàn Yamaha Blue Core Touring đi cung Nam Trung Bộ, chị thật sự rất hào hứng. Không dễ gì mình có được cơ hội đi phượt bằng xe máy dọc theo cung đường đi qua những bãi biển đẹp nhất Việt Nam cùng với nhiều người bạn thú vị đến vậy. Trong suốt hành trình, hai địa điểm chị yêu thích nhất, đều bắt đầu bằng từ “Mũi” là Mũi Né (Phan Thiết) và Mũi Điện (Đà Nẵng).
Ở Mũi Né có những con đường rất đẹp. Hai nơi này khiến chị cảm thấy thực sự bỡ ngỡ, thậm chí còn không buồn giơ máy ảnh lên chụp vì mải ngắm và muốn ghi nhớ thật sau khoảnh khắc có mặt tại đây. Dân “phượt” bọn chị có một cụm từ để chỉ cảm giác này là “nhìn ngắm lung linh”. Đến khi chụp xong, chị không muốn dời đi chút nào.
Là một người phụ nữ cá tính, chị có quan điểm sống gì muốn chia sẻ với các chị em khác không?
Quan điểm của chị rất đơn giản: “Là phụ nữ hãy yêu lấy mình trước tiên vì mỗi con người chỉ sống một lần trong đời”.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này!