Từ camera an ninh, có thể thấy tình huống xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến không ai kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào. Cú tông trực diện của chiếc xe khách đã cướp đi sinh mạng của 7 người, 3 người khác vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.
Trong quá trình cùng mọi người đưa tang, anh Đảng không may bị chiếc xe khách tông trúng, tử vong trên đường đưa đi viện. Nỗi đau ập đến quá bất ngờ, gia đình anh không dám để người mẹ năm nay gần 70 tuổi biết tin, phải đưa bà ra khỏi nhà để làm tang lễ.
Sau khi gây tai nạn, Phan Thanh Phú (43 tuổi, Hà Nội, nam tài xế chiếc xe khách) hoảng loạn đã xuống xe rời khỏi hiện trường. Không lâu sau đó, người này đã đến trụ sở công an trình diện.
Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, sau khi kiểm tra thiết bị giám sát hành trình được biết, trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/h, tuy nhiên khi gây tai nạn xe đang tăng tốc 78km/h.
Theo người dân chứng kiến vụ việc, chiếc xe khách chạy với tốc độ cao, dù người dân đã ra đường báo hiệu có đoàn xe tang đi qua nhưng chiếc xe khách vẫn lao tới đâm vào đoàn người. Các nạn nhân nằm rải rác trên đường, hành khách trên xe khách không hề biết chuyện gì xảy ra cho đến khi chiếc xe dừng hẳn.
Chiếc xe khách đang lưu thông trên địa bàn huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc thì bất ngờ tông vào đoàn người đi đưa tang. Hậu quả, 7 người tử vong, nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.