10h sáng ngày 16/12, một nhóm phiến quân Taliban gồm 7 tên khủng bố mặc áo có gài bom xông vào từ phía sau trường học do quân đội quản lý ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan. Ngay khi bước vào trường, 7 tên bắt đầu xả đạn không thương xót. Chúng đi từ lớp này đến lớp khác trong khuôn viên của trường để xả súng. Theo số liệu mới nhất, ít nhất 148 người, trong đó chủ yếu là học sinh đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu nhất tại Pakistan kể từ tháng 10/2007.
Sau khi cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra, một đám tang tập thể đưa tiễn hơn 100 nạn nhân xấu số đã diễn ra trên khắp Peshawar với sự tham gia của rất đông người dân dù không quen biết. Ai cũng thắp nến và mang theo hoa để cầu nguyện cho những học sinh, thầy cô giáo và nhân viên trường học ở thành phố Peshawar.
Nhìn vào những tấm ảnh ghi lại chân dung của các nạn nhân thiệt mạng, người dân trên toàn thế giới không khỏi xót xa và phẫn nộ trước tội ác mà phiến quân Taliban gây ra.