Xót xa hai bé 3 tuổi mồ côi mẹ trong túp lều lụp xụp

Tiền Phong, Theo 00:39 12/01/2016

Căn bệnh ung thư quái ác cướp đi sinh mệnh của người mẹ, hai bé 3 tuổi bỗng chốc bơ vơ. Ngồi bên bàn thờ mẹ, ngơ ngác, lạ lẫm nhìn người xung quanh thắp nhang cúng viếng, các em còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau này.

Xót xa hai bé 3 tuổi mồ côi mẹ trong túp lều lụp xụp - Ảnh 1.

 Túp lều nhỏ tuềnh toàng giờ càng hoang vắng hơn.

Chúng tôi tìm về gia đình bà Nguyễn Thị Thân (SN 1968, xóm 10, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Phía góc vườn nhà bà Thân, túp lều tuềnh toàng nghi ngút khói hương, dưới bức di ảnh của người quá cố là hai đứa trẻ nheo nhóc nhìn hình mẹ.

Tiếng khóc nghẹn lòng của người thân vật vã bên lều làm cho ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt. Không khí buồn lặng bao trùm túp lều nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Thân cho biết, người mất là con gái đầu của bà, tên là Nguyễn Thị Anh (SN 1993, xóm 10, xã Thanh Mỹ, Thanh Chương). Là chị đầu trong gia đình có 4 anh em, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ, Nguyễn Thị Anh bươn chải đỡ đần bố mẹ, giúp đỡ các em.

Năm 2010, Nguyễn Thị Anh ra Hải Phòng làm thuê và quen biết anh Đậu Bá Hoàn (SN 1990, Thanh Nho, Thanh Chương), sau đó Anh có bầu nhưng gia đình nhà Hoàn không đồng ý cưới xin.

Tháng 9/2012, chị Anh sinh đôi tại Bệnh viện huyện Đô Lương (Nghệ An). Niềm vui vỡ òa khi thấy hai cậu con trai Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Bá Đức chào đời.

Ba mẹ con phải ra ở riêng trong một góc lều. Gia đình bà Thân khó khăn, chính quyền xã đã quan tâm nhưng cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Sau khi chia cắt hộ khẩu, chị Anh được nhận 4 thước ruộng là nguồn thu nhập ít ỏi để mẹ con nương tựa vào nhau. Ngoài việc đồng áng, chị đi làm thuê nuôi hai con.

Tháng 11/2015, Nguyễn Thị Anh bị phát bệnh ung thư, mặc dù đã qua nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng vì quá nặng nên chị không qua khỏi và mất ngày 9/1/2016.

Trong thời gian Anh bị bệnh, gia đình phải vay mượn ngân hàng và người thân 30 triệu đồng. Trước đó, chị Anh cũng đã vay trước 30 triệu để sản xuất.

Xót xa hai bé 3 tuổi mồ côi mẹ trong túp lều lụp xụp - Ảnh 2.

 Người dân gần xa đến thắp nhang tiễn đưa người quá cố.

Trong lúc tang gia, dân xóm 10 đã đến hỏi thăm, giúp đỡ, ủng hộ gia đình qua cơn bĩ cực. Chị Phạm Thị Sang (Giáo viên trường mầm non Thanh Mỹ) chia sẻ: “Trong những ngày này, nhà trường đã đến động viên, thăm hỏi, phần nào giúp đỡ gia đình. Sau đó, cử chúng tôi đến phụ giúp tiếp theo những việc gia đình cần. Là giáo viên của hai cháu, tôi thương hai cháu lắm…”.

Nhìn hai cháu nhỏ bên bàn thờ mẹ, ai cũng xót xa, cảm thương. Thấy bà ngoại khóc, Tuấn, Đức cũng chạy lại ôm bà khóc theo. Cố ngoại Nguyễn Thị Bình nay đã 79 tuổi cũng chống gậy ra khóc cháu, ôm chắt trong lòng.

Xót xa hai bé 3 tuổi mồ côi mẹ trong túp lều lụp xụp - Ảnh 3.

 Cố ngoại và ông ngoại ôm hai bé trong nỗi buồn tang thương.

Ông Trình Văn Nhã - Phó CT UBND huyện Thanh Chương cho biết: “Chị Anh nằm trong diện hộ nghèo, được hưởng các chế độ trợ cấp. Thời gian qua, chị Anh hoàn toàn được miễn giảm tất cả các khoản nộp cộng đồng tại địa phương. Lúc chị mất, UBND huyện đã có mặt chia buồn và trao 5 triệu đồng để gia đình lo tang lễ. Về lâu dài huyện sẽ chỉ đạo các cấp ngành liên quan phối hợp với gia đình giúp đỡ hai cháu học tập, lớn lên và trưởng thành”.