Vụ nổ ở ngõ Thông Phong nghi do mâu thuẫn, có đối tượng đặt mìn trả thù

, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 12/09/2015

Liên quan đến vụ nổ trong đêm ở phố Thông Phong (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến 1 người chết, 2 người bị thương, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, vụ nổ xảy ra do mìn tự tạo đặt trong cửa ngôi nhà anh Phạm Gia Hải (43 tuổi, ở ngõ Thông Phong).

Như tin đã đưa, khoảng 18h40 tối ngày 11/9, tại ngách nhỏ ở trong ngõ Thông Phong (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) xảy ra một vụ nổ lớn khiến 1 người chết tại chỗ và 2 người bị thương. Vụ nổ gây tiếng động lớn khiến nhiều người dân xung quanh bàng hoàng chạy sang thì thấy nhiều đồ đạc rơi ngổn ngang.

DSCF5181 copy-c4ef1
Sáng 12/9, cơ quan công an vẫn phong tỏa hiện trường.

DSCF5176 copy-c4ef1
Nhiều người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nhiều giờ sau khi vụ nổ xảy ra, trong sáng nay (12/9), cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Bên ngoài rất đông người dân khu vực hiếu kỳ đứng theo dõi. Đại tá Dương Văn Giáp - trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội PC45 TP Hà Nội cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo vụ việc. Hai nạn nhân bị thương trong vụ nổ, một người đang nằm trong bệnh viện Xanh Pôn, còn một người đang nằm ở bệnh viện Tràng An ngay đối diện ngõ Thông Phong nơi xảy ra sự việc. Được biết, ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ là của gia đình anh Phạm Gia Hải (SN 1972, ở ngõ Thông Phong).

Bà Lê Thị Thịnh, mẹ anh Hải bàng hoàng kể lại sự việc. Bà cho biết, vào thời điểm trên, bà cùng chồng đang ngồi ăn cơm ở tầng 2 thì bị mất điện, ngay sau đó mảng vữa ở trên trần rơi xuống nền nhà. Bà Thịnh bỏ bát xuống dưới tầng 1 thì thấy cửa sắt bị đổ về phía trước, nhiều đồ đạc bị vỡ nát. Con gái của bà là chị Phương bị thương, máu chảy nhiều ở mặt được người dân đưa đi viện cấp cứu.

anh 1 copy-8e45e
Bà Thịnh (áo xanh) bàng hoàng kể lại sự việc.

“Thời điểm xảy ra nổ, hai vợ chồng tôi ở tầng 2, con gái tôi ở dưới tầng 1 nấu nướng. Tôi có nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, kế đó tôi thấy chồng tôi nói là chập điện. Khi chúng tôi chạy xuống dưới nhà thì thấy có nhiều mảnh vỡ”, bà Thịnh bàng hoàng kể.

Vợ chồng bà là cán bộ về hưu, hiện đang bán xôi chè tại nhà. Từ trước đến giờ, gia đình bà không có mâu thuẫn hay nợ nần gì ai. Gia đình bà có hai con trai và một con gái. Bà Thịnh cùng chồng ở với con trai út. Thời điểm xảy ra vụ nổ, hai vợ chồng con trai út đi đón con nhỏ.

DSCF5173 copy-c4ef1
Bên ngoài khu ngõ thu hút sự hiếu kỳ của rất đông người dân.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết, điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn, có đối tượng đặt mìn tự tạo vào bên trong cửa nhà anh Phạm Gia Hải gây nên vụ nổ.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, ông Nguyễn Đồng Đảng (SN 1956, ở ngách 25, ngõ Thông Phong) đang đi qua hiện trường nên bị sức ép của vụ nổ hất văng lên bụi tre trước cửa nhà anh Hải, dẫn đến tử vong.

Anh Nguyễn Anh Lâm (SN 1996, ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) cũng đi xe máy trong ngách đúng lúc xảy ra vụ nổ nhưng may mắn chỉ bị thương.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm chị Phạm Thị Phương (SN 1977, em gái anh Phạm Gia Hải) đang ở trong nhà bị thương.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày