Vụ 3 mẹ con tử vong ở Long An: Người chồng chưa được tiếp cận thi thể vợ con

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 19/11/2015

Người chồng đi làm ăn xa, nghe tin vợ con tử vong, anh vội vã bắt xe về nhà. Về đến nơi, anh òa khóc chạy vào trong nhưng chưa được tiếp cận thi thể vợ con vì công an đang khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, vụ thảm án xảy ra tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, cách trung tâm tỉnh Long An khoảng 50km. Tại hiện trường, người dân phát hiện có 3 thi thể với những vết cắt sâu trên cổ. Hiện công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông cho biết, nạn nhân là 3 mẹ con. Người mẹ tên Đỗ Thị Ái Quyên, sinh năm 1985. Hai con ruột cùng tử vong là cháu Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (học lớp 5).

2-52388

1-52388
Cơ quan pháp y đến hiện trường chuẩn bị công tác khám nghiệm - (Ảnh: Phạm An).

12h trưa nay, chồng của chị Quyên nghe thông tin tập tức chạy về nhà. Bước xuống chiếc ôtô khách là anh oà khóc chạy vào nhà nhưng công an chưa cho tiếp cận thi thể 3 mẹ con vì còn đang khám nghiệm hiện trường. Sau đó anh này được công an đưa về trụ sở công an xã để lấy lời khai ban đầu. 

Tại trụ sở công an xã, ngoài người thân còn có khá đông bạn bè của người chồng. Hiện công an đang lấy lời khai anh Nguyễn Tấn Thanh là chồng nạn nhân. Được biết, anh Thanh cùng với bạn bè nuôi tôm ở Bình Đại, Bến Tre, lâu mới về thăm nhà một lần.

Anh Nguyễn Tấn Thoại, em ruột người chồng cho biết gần đây chị vợ có chuyện buồn nên tâm sự với mẹ ruột, nhưng sau đó hỏi thì chị không nói với ai nên anh Thoại nghĩ là chuyện bình thường. Cũng theo anh này chị vợ là người sống hòa nhã. 

4-52388
Anh Thoại kể lại sự việc - (Ảnh: Phạm An)

Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng, bà nội của các nạn nhân là người đầu tiên phát hiện vụ việc đau lòng. Nét mặt vẫn nguyên vẻ bàng hoàng, kinh hãi, bà Phướng cho biết: "Khoảng 8h sáng tôi thấy những đôi dép cháu tôi bị vứt nhiều chỗ, tôi thắc mắc sao giờ này cháu tôi vẫn chưa đi học nên kêu cửa thì thấy cửa khép hờ, con dâu tôi nằm ngay gần cửa máu chảy rất nhiều, tay còn cầm chìa khóa cửa, chạy vào trong tôi thấy 2 đứa cháu nằm trên giường rất nhiều máu trên cổ nên la lên".

3-147ff
Bà Phướng, mẹ chồng nạn nhân khóc ngất khi cùng lúc mất đi 3 người thân trong gia đình - (Ảnh: Hứa Phương)

“Tôi không nhớ cụ thể là mất bao nhiêu vòng vàng, chỉ thấy trên cổ mất sợi dây chuyền, trên tay mất vòng vàng mà bà mới đưa cho nạn nhân đeo hôm qua”, bà nói tiếp.

3-52388
Tuy đã trưa nhưng người dân hiếu kỳ vẫn còn tập trung đông ở hiện trường - (Ảnh: Phạm An)

Theo một chiến sĩ giữ hiện trường, hiện xác ba mẹ con vẫn còn trong phòng và chờ cơ quan pháp y đến khám nghiệm.

1-e2406
Cháu Như, con gái lớn của nạn nhân không dám ra hiện trường để chứng kiến thi thể mẹ và em - (Ảnh: Hứa Phương)

2-147ff
Hàng xóm và người thân với chia buồn cùng gia đình - (Ảnh: Hứa Phương)

Một công an điều tra cho biết: "Trước giờ ở đây chỉ có những vụ như trộm chó, mâu thuẫn xã hội nhỏ chứ không có vấn đề gì lớn. Thế nên khi sự việc này xảy ra làm cho dư luận rất hoang mang, về phần gia đình chị này trước nay cũng không có hiềm khích".

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.