Vì sao kẻ lập ra "Tập đoàn thánh bóc" gây náo loạn giới showbiz bị bắt?

Công an nhân dân, Theo 12:29 13/06/2015

Giang khai nhận "Tập đoàn thánh bóc" trên mạng xã hội Facebook.com bao gồm nhiều cá nhân ở trong nước và cả ở nước ngoài. Lý do cô ta đưa ra giải thích cho hành vi bôi xấu người khác của mình là muốn "trở thành người nổi tiếng"...

Sáng 11/6, Cục Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang, 37 tuổi, trú ở ngõ 720 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 BLHS.

Quá trình bắt, khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Thị Hương Giang.

Từ nói xấu đến đe dọa tính mạng gia đình bị hại

Người đầu tiên, cũng là nạn nhân chịu nhiều thiệt hại về vật chất, tinh thần nhất của Trần Thị Hương Giang là chị Trương Thị Phượng, còn gọi là Phượng Chanel, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội, Giám đốc Công ty Tài Hoa Việt chuyên về lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện, đào tạo người mẫu. Với ngành nghề kinh doanh trên – một trong những tiêu chí rất cần thiết của chị Phượng là uy tín, danh dự với các đối tác.

Biết được điều này, từ cuối năm 2014, Giang đã dùng nick name Huyen Nguyen, Tuyết Anh Trần và một số cá nhân có nickname khác như Thánh cô cô bóc… viết hàng loạt bài có nội dung rất dung tục, xuyên tạc, bôi nhọ, xâm hại đến đời sống cá nhân, danh dự, nhân phẩm của chị Phượng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của công ty cũng như cuộc sống gia đình của chị Phượng. Giang và một số đối tượng khác trong “Tập đoàn thánh bóc” xuyên tạc, cho rằng chị Phượng vỡ nợ, có quan hệ bất chính…


Cơ quan CSĐT Bộ Công an đọc lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang.

Không chỉ thế, trong các bài viết, Giang còn đe dọa sức khỏe, tính mạng của chị Phượng cũng như hai con chị khiến gia đình chị luôn sống trong sợ hãi. Điển hình như ngày 6/4/2015, vì cho rằng chị Phượng đang thuê côn đồ bên Campuchia tạt axit mình nên Giang viết “đặt lên bàn cân đi xem mày thích trả thù hơn hay 2 đứa con gái mày quan trọng hơn. Trẻ con vô tội các chị không muốn xử lí nhưng nếu mày dám thực hiện kế hoạch tạt axit của mày thì đừng trách các chị ra tay ác. Cứ 1 đổi 1 hiểu chưa?”.

Tiếp đó, Giang lại viết “mày nhớ mày còn 2 đứa con gái…”. Không hiểu sao, Giang đưa được cả địa chỉ cụ thể nhà, quê quán và hình ảnh 2 đứa con chị Phượng khiến gia đình chị Phượng vô cùng lo lắng. Ngoài ra, những người liên quan đến chị Phượng trong giới showbiz lên tiếng bảo vệ chị Phượng cũng bị Giang và một số người cùng phe cánh chĩa mũi dùi nói xấu.

Không chịu đựng được nữa, chị Phượng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Theo trình bày của chị Phượng thì các bài viết, hình ảnh bôi xấu trên đăng tải thường xuyên trên facebook đã khiến các đối tác hiểu nhầm về bản thân chị.

Trên facebook của chị có khoảng 80 nghìn người theo dõi, trong đó có cả những đối tác kinh doanh và fan hâm mộ nên khi những bài viết, hình ảnh bôi xấu đăng lên, có rất nhiều đối tác không hợp tác làm ăn với chị, chờ chị giải thích rõ ràng mới tiếp tục làm ăn, các fan hâm mộ rời bỏ chị vì nghĩ chị là người sống lừa lọc, bạn bè hiểu nhầm, xa lánh chị. Đặc biệt, hai đứa con chị luôn sống trong tình trạng bất ổn, tinh thần hoảng loạn vì sợ bị các đối tượng xâm hại đến tính mạng và sức khỏe, chị phải thuê vệ sỹ bảo vệ con 24/24h…

Ngoài ra, Vũ Khắc Tiệp, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ Hồ Ngọc Hà, người mẫu Trần Ngọc Linh Chi, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Xuân Lan… cũng bị Giang và đồng bọn viết nhiều bài với nội dung rất dung tục, xuyên tạc, xâm hại đến đời sống cá nhân, danh dự, nhân phẩm dẫn đến việc họ bị xã hội hiểu nhầm, bị lên án. Thậm chí, họ còn bị đối tác kinh doanh hủy hoặc cắt hợp đồng gây thiệt hại lớn về mặt tinh thần và vật chất. Chẳng hạn như ca sỹ Hồ Ngọc Hà bị các nhãn hàng mà ca sỹ này làm đại diện thương hiệu đề nghị hủy, cắt hợp đồng gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Kẻ giấu mặt sa lưới

Cho đến khi bị bắt, Trần Thị Hương Giang vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí ngạo mạn, lớn tiếng rằng mình không có tội. Sở dĩ Giang tự tin như vậy vì cô ta nghĩ rằng, tài khoản facebook trên được lập từ nước ngoài nên cơ quan Công an không thể điều tra ra được.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, để làm rõ hành vi của các đối tượng, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã thu giữ các bài viết của các nick name Huyen Nguyen, Tuyết Anh Trần, Thánh cô cô bóc… trong “Tập đoàn thánh bóc” do các nguyên đơn cung cấp.

Nội dung các bài viết này đều thể hiện sự xuyên tạc, bôi nhọ nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà Trương Thị Phượng, Vũ Khắc Tiệp, Hồ Ngọc Hà, Trần Ngọc Linh Chi… Căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng chức năng đã xác định người sử dụng nick name Huyen Nguyen, Tuyết Anh Trần có tên thật là Trần Thị Hương Giang nên đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, bước đầu Giang khai nhận “Tập đoàn thánh bóc” trên mạng xã hội Facebook.com bao gồm nhiều cá nhân ở trong nước và cả ở nước ngoài. Bản thân Giang sử dụng nick name là Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen trong “Tập đoàn thánh bóc”. Quá trình sử dụng các Facebook này, Giang đã đăng một số bài có nội dung bôi nhọ hình ảnh cá nhân doanh nhân Trương Thị Phượng do mâu thuẫn cá nhân và thích nổi tiếng.

Thánh cô cô bóc” thực chất không nghề, sống kiểu lang bang

Khi đọc những bài viết của Hương Giang trên facebook, nhiều người tưởng nhầm cô này phải có một vị trí rất ghê gớm trong thế giới showbiz thì mới có thể biết tường tận và thọc mũi quá nhiều vào đời tư của các nhân vật nổi tiếng của giới này.

Thế nhưng, thực chất, Giang mới tốt nghiệp lớp 12, không có nghề nghiệp ổn định. Khi tìm hiểu về Giang, được biết cô này trước đây cũng có quan hệ nhì nhằng với một số người trong làng giải trí nên có một vài bức ảnh chụp chung trong các sự kiện như sinh nhật hay lễ ra mắt chương trình của các sao. Tuy nhiên, là người của giới này thì tuyệt nhiên không phải.


Trần Thị Hương Giang tại cơ quan điều tra.

Hương Giang đang có chồng, con đàng hoàng. Nhưng cuối năm 2014, cô ta bỏ đi khiến ngay cả những người trong gia đình cũng không biết đi đâu. Mới đây, sau khoảng 8 tháng biến mất, Giang đột ngột trở về nhà. Lý do của cô này đưa ra giải thích cho sự trở về của mình: đó là đang bị ức chế, căng thẳng vì “chiến đấu” với những nhân vật trong chiến dịch “hạ bệ” của mình. Khi viết lên, có quá nhiều comment, người yêu có, người ghét, nói xấu cũng nhiều nên bị căng thẳng, muốn tìm về gia đình cho được yên tĩnh. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì Giang bị cơ quan Công an bắt giữ.

Không biết thiếu hiểu biết thật hay biện hộ, người phụ nữ này khi bị bắt vẫn cho rằng mình không phạm tội, vì mình đang nói xấu người khác trên “thế giới ảo” chứ không phải thật. Cho đến khi về trụ sở của Cục Cảnh sát hình sự, được các điều tra viên giải thích về hành vi phạm tội của mình, Giang phần nào đã hiểu ra. Lý do cô ta đưa ra giải thích cho hành vi bôi xấu người khác của mình là muốn “trở thành người nổi tiếng”. Và cô ta nghĩ rằng, mình đã nổi tiếng thật khi số lượng người vào xem facebook của mình, like và comment ngày càng nhiều, lên đến hàng chục nghìn người.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Động cơ phạm tội thực sự của đối tượng có đúng chỉ là “thích nổi tiếng” hay còn vì điều gì khác ẩn đằng sau? Còn những ai tham gia cùng “Tập đoàn thánh bóc” với Trần Thị Hương Giang? Khi có thông tin mới từ cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tải đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.