“Tỷ phú ve chai” trốn nhà trong đêm vì nhiều người làm phiền

Người đưa tin, Theo 09:01 03/06/2015

Chị thấy một số người có biểu hiện khả nghi tới nhà, chị sợ lắm. Chị chỉ mong cho trời sáng để chị cùng chồng đi làm từ thiện, xong xuôi hết mọi việc chị và chồng sẽ về quê để xây nhà cho bố mẹ mình.

Trao đổi với phóng viên, tối ngày 2/6, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng cho biết: Sau khi chị nhận được tiền và trở về nhà, nhiều người đã tới làm phiền chị. Có một số đối tượng đã lượn lờ xung quanh khu vực nhà chị và luôn hỏi thăm hàng xóm về việc chị đã làm từ thiện chưa, chị có cho ai tiền không. Sự việc trên khiến chị và chồng mình rất lo lắng.

Nhiều người trong nhà của chị cũng không ngủ được vì hồi hộp, lo sợ. May mắn là có một số công an, dân quân tuần tra, có mặt tại con hẻm nhà chị nên các đối tượng trên chỉ lượn xung quanh chứ không thể tiếp cận gia đình chị.


Chị Hồng chia sẻ ngày chị nhận được 5 triệu yen là ngày chị vui nhất từ trước tới nay

Chị cũng cho biết: "Thấy tình huống vậy chị rất lo lắng, nên chị và chồng quyết định rời khỏi nhà. Chị có quen một người bạn, người này đang đi du lịch, căn nhà không có ai ở nên chị và chồng được qua tá túc".

Trong tâm trạng hồi hộp lo lắng, chị chia sẻ: "Thực sự chị rất may mắn mới có được số tiền trên, bây giờ chị sợ lắm, tiền đó là để thực hiện mơ ước của chị, chị sợ có chuyện. Bây giờ, chị và chồng chỉ mong cho trời sáng thật nhanh để đi làm từ thiện, giữ đúng lời hứa của mình. Sau đó chị sẽ về quê để thăm gia đình và xây nhà cho bố mẹ, còn tranh thủ chăm sóc các con nữa".

Chị cười bảo giây phút chị mong chờ đã tới và giờ chỉ việc thực hiện nó. Chị cũng không quên cảm ơn tất cả mọi người, trong đó có báo chí đã giúp chị rất nhiều.


Những người thân của chị mừng đến nỗi ai cũng khóc vì hạnh phúc khi thấy chị Hồng nhận được tiền

“Chị muốn được các trang báo tặng báo, những bài viết về mình để mang về quê cho anh em họ hàng trong gia đình được biết, vì ở quê ít ai biết đến đọc báo, xem ti vi lắm. Điều hơn nữa là chị được giữ lại cho mình kỷ niệm khi có rất nhiều bài báo đã viết về chị”, chị Hồng nói.

Chị cũng cho biết thêm, vào sáng ngày 3/6, như lời chị đã hứa từ trước đó, chị sẽ tặng hơn 1 tấn gạo cho những em bé nghèo, đi thăm và tặng quà hội người mù.

Sau khi hoàn tất chị sẽ quay về quê lo việc xây nhà. Sau đó chị và chồng sẽ vẫn hành nghề thu mua ve chai như từ trước tới giờ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày