Trắng đêm ôm đồ đạc tháo chạy khi xảy ra sạt lở ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:50 22/05/2015

Những thành viên trong gia đình của 3 căn nhà bị nước cuốn trôi do sạt lở đất ở Sài Gòn vẫn chưa hết rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng người người ôm đồ đạc tháo chạy thoát thân trong đêm 22/5.

Khoảng 0h30 ngày 22/5, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại ấp 1 (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM) khiến 3 căn nhà bị cuốn trôi. Vụ sạt lở đất cuốn trôi phần sân sau ngôi nhà của gia đình anh Phan Văn Cường (có 5 thành viên), Phan Văn Thành (có 7 thành viên) và chị Phan Thị Lãnh (có 7 thành viên).

Anh Cường (người dân có nhà bị sạt lở) cho biết: "Thời điểm đó đã khuya nên mọi người đều chìm trong giấc ngủ, bỗng nhiên tôi nghe những tiếng động lạ nên vội chạy ra xem thì phát hiện nền đất dưới nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Phía ngoài bờ sông Mương Chuối, đất đá sạt lở một phần rồi. Sau đó, tôi vội vàng tri hô cho mọi người trong xóm biết để tháo chạy ra khỏi nhà và báo cho cơ quan chức năng ứng cứu. 

Vụ sạt lở đất kéo dài đến khoảng 6h mới chấm dứt, cuốn trôi phần phía sau của 3 căn nhà và hệ thống công trình phụ cũng bị sụp xuống dòng kênh. Cả 3 gia đình đã thức từ đêm khuya tới chiều cùng ngày vẫn chưa được chợp mắt phút nào. Nhà và một số đồ đạc đã bị cuốn trôi và hư hỏng, giờ không biết thời gian tới sẽ sống sao nữa".

Anh Cường đang tháo dỡ những gì còn sót lại trong ngôi nhà bị cuốn trôi.

Một vùng rộng lớn sau nhà đã bị cuốn đi sau vụ sạt lở.

Mái tranh được che bên nhà đã bị sụp đổ.

Chị Nguyễn Thị Kim Thạch (vợ anh Cường) đã khóc rất nhiều khi chứng kiến nhà bị cuốn trôi mà không làm gì được. Hiện tại, cả 3 gia đình đã được bố trí ở tạm trạm y tế cũ của xã Nhơn Đức.


Hiện trường tan hoang sau trận lở đất kinh hoàng.

Trò chuyện với chúng tôi khi đang dọn dẹp nơi ở tạm được chính quyền hỗ trợ, các gia đình bị nạn vẫn rất đau buồn và chưa hết rùng mình khi nhớ lại sự việc trong đêm. Bà Lãnh chia sẻ: "Nhà tôi có 7 thành viên, may mắn không ai bị thương khi nhà sụp xuống nhưng một phần đồ đạc không còn nữa. Cuộc sống đã khó khăn, bây giờ lại khổ hơn nữa rồi".

Những đồ đạc được đưa đến nơi ở tạm.

Trong khi đó, chị Thạch (vợ anh Cường) vẫn thất thần vì ngôi nhà bao năm tích góp khi làm công nhân mới mua được, chỉ sau một đêm đã tan hoang. "Chúng tôi thức trắng đêm để vác được một số đồ đạc này thôi. Khi chứng kiến cảnh nhà bị nước cuốn, tôi như chết đứng, mặc dù trước đó một hôm tôi đã thấy vết nứt dưới đất ở xa nhà, nhưng không ngờ vụ sạt lở lại nghiêm trọng đến vậy", chị Thạch buồn bã nói.

Chị Thạch (vợ anh Cường) vẫn chưa hết rùng mình khi nhớ lại đêm sạt lở đất cuốn trôi 3 căn nhà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bạch Ngọc Tuấn Tú - Phó Chủ tịch xã Nhơn Đức cho biết: "Trước đó một ngày, một số người dân ở khu vực nguy cơ bị sạt lở có báo với chính quyền chuẩn bị phương án để đối phó với tình hình xấu. Ngay sau khi nhận được tin báo sạt lở đất chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân của xã, đồng thời báo cáo lên huyện để xuống giải quyết kịp thời. Vì vụ sạt lở kéo dài suốt đêm nên lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và vận động người dân rời khỏi nhà để tránh nguy hiểm".

Ông Tú cho hay, sau khi vụ sạt lở xảy ra khiến 3 ngôi nhà bị cuốn trôi, chính quyền địa phương cũng đã kịp thời bố trí nơi ở tạm thời và trước mắt hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Theo Phó chủ tịch xã, cách đây khoảng 6 tháng trên địa bàn cũng đã xảy ra một vụ sạt lở và cuốn trôi một ngôi nhà, nên đang đề xuất lên cấp trên để xây bờ kè chống sạt lở